Em quyết định sẽ "trao" chồng cho bạn của anh.
Vợ chồng em yêu nhau 3 năm trước khi cưới. Anh rất thương em, mỗi sáng đều đưa em đến công ty rồi mới đi làm. Anh cũng rất hiếu thảo với bố mẹ em, thường xuyên đưa em về thăm ông bà và giúp đỡ bố em. Mọi người khen em may mắn có chồng tốt, em cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, chồng em lại ham chơi với bạn bè. Sau khi cưới, anh thường xuyên đi nhậu, khiến em cảm thấy lạc lõng và chán nản khi ngồi giữa những người đàn ông và nghe chồng văng tục. Dù em cố gắng chiều lòng chồng và bạn bè, nhưng sau đó mọi thứ trở nên khó khăn.
Vì đuổi khéo bạn về, vợ chồng em cãi nhau lớn. Họ thấy em hiền nên lấn tới, vẫn vô tư nhậu dù em đang bầu bí. Em mệt mỏi thì bị xúc xiểm, em đáp trả thẳng thừng rằng nhà em là nhà tù, mong họ đừng đến nữa. Họ sững sờ và bỏ về sớm. Sau đó, chồng em trách em không tôn trọng, còn em thì bảo anh không suy nghĩ cho vợ. Em về ngoại gần một tuần. Dù thấy vợ chồng em như vậy, bạn chồng vẫn tiếp tục kéo nhau tới nhậu nhẹt, không lo lắng gì. Khi em sinh con, họ vẫn không tha, kéo chồng em đi dù nhà chỉ có hai vợ chồng và bé 4 tháng tuổi.
Chồng em ban đầu không muốn đi chơi nhưng bị gọi nhiều quá nên phải đi. Em chờ mãi đến 11 giờ mới thấy anh về, cứ tình trạng này chắc em phải nhường chồng cho bạn mất. Giờ con em đã hơn 1 tuổi, bạn anh thường xuyên đến nhà chơi, đánh cờ và uống cà phê. Mặc dù đánh cờ thì không sao, nhưng họ đánh rầm rầm làm con em giật mình, em đã nhắc nhở nhưng họ chỉ im được một lúc rồi lại tiếp tục. Gần đây, họ còn cãi nhau trong nhà em, ồn ào và chửi bới vì thua cờ. Sau sự việc đó, em muốn về ngoại cho chồng tỉnh ra, nhưng anh xin lỗi mãi nên em không đi được. Em biết anh sẽ xin lỗi rồi lại tiếp tục như cũ vì không thể từ bỏ bạn. Giờ em không biết làm sao để bạn chồng đừng tới nhà nữa.



Source: https://afamily.vn/em-quyet-dinh-se-nhuong-chong-cho-ban-cua-anh-20170519134109305.chn