"Gần 10 năm qua, tôi chưa từng tẩy trang hay tháo mi giả trước mặt chồng, ngay cả khi ngủ hay sinh con."
Phụ nữ luôn muốn đẹp trong mắt người mình yêu, và một người phụ nữ đã chia sẻ câu chuyện của mình với trang Women’s Weekly Singapore về việc chưa bao giờ xóa lớp trang điểm trước mặt chồng. Khi còn học trung học, chị được khen ngợi vì vẻ ngoài lai giữa Á và Âu, điều này khiến chị ý thức về ngoại hình và quyết định trang điểm mọi lúc, kể cả khi tập gym hay chạy marathon. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị gặp Steven, người mà chị cho là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, và anh đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của chị.
Tôi thường đùa rằng vẻ đẹp của mình nhờ vào những thủ thuật trang điểm đơn giản và ứng dụng chỉnh sửa ảnh. Nhưng thực tế, tôi đã dành nhiều giờ trước gương để có lớp trang điểm hoàn hảo. Khi tôi và Steven trở thành một cặp, tôi thường ở lại nhà anh vào cuối tuần. Trong mối quan hệ này, tôi luôn thành thật ngoại trừ việc trang điểm. Tôi không thể tẩy trang trước mặt anh, đặc biệt là đôi mi giả, nên thường đợi anh ngủ mới làm sạch. Một lần, sau khi tẩy trang và ăn khuya cùng anh, Steven nhận ra tôi trông rất khác. Từ đó, tôi quyết định không tẩy trang khi ở bên anh, chỉ làm điều đó khi ở nhà mình.
Steven đã nhiều lần hỏi tôi tại sao luôn đeo mi giả, ngay cả khi đi du lịch. Tôi giải thích rằng không có tẩy trang đặc biệt và việc gỡ mi giả rất đau. Dù anh nói tôi không trang điểm vẫn ổn, tôi vẫn lo lắng anh sẽ không chấp nhận gương mặt thật của mình. Tôi không thể tẩy trang trước mặt anh, đặc biệt là mi giả. Dù đeo mi giả khiến tôi đau đớn và lo sợ chúng bị rơi, tôi vẫn kiên quyết giữ chúng. Ngày Steven cầu hôn, chúng tôi kết hôn, nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với anh bằng gương mặt mộc.
Trong 3 năm đầu hôn nhân, tôi luôn dậy sớm để trang điểm trước khi chồng thức dậy. Tôi đã nối mi và giữ chúng liên tục vì không muốn ai thấy tôi không có mi giả. Ngay cả khi sinh con, tôi vẫn muốn trang điểm đầy đủ. Sự ám ảnh này đã khiến hàng mi thật của tôi rụng nhiều. Dù bác sĩ khuyên ngừng nối mi, tôi vẫn từ chối. Hôm nay đánh dấu 7 năm tôi nối mi và tôi vẫn chưa dám xuất hiện với gương mặt mộc trước chồng. Tôi hy vọng sẽ có công nghệ nào giúp tôi tự tin tháo mi giả và trang điểm tự nhiên hơn.
Nguồn: Women's Weekly.



Source: https://afamily.vn/gan-10-nam-nay-toi-chua-bao-gio-tay-trang-dac-biet-la-go-mi-gia-truoc-mat-chong-ke-ca-luc-ngu-hay-sinh-con-20180402141927799.chn