Gặp gỡ người đàn ông tâm đầu ý hợp trên mạng, chúng tôi đều "đóng băng" khi nhìn thấy nhau lần đầu.
Cuộc sống hôn nhân của tôi và chồng đầy kỷ niệm vui buồn. Chúng tôi đã kết hôn được 4 năm và có một bé trai 2 tuổi. Mọi người nghĩ chúng tôi hạnh phúc, nhưng thực tế lại không phải vậy. Chồng tôi thích rượu và thường xuyên chơi với bạn bè, mặc dù tôi đã nhiều lần nhắc nhở anh. Dần dần, tôi cảm thấy chán nản và có cảm giác anh đã quên đi sự lãng mạn và không còn muốn vun vén cho gia đình.
Nhiều lần tôi quên sinh nhật vợ, và khi được nhắc, tôi lại xem đó là chuyện bình thường. Tôi cảm thấy có khoảng cách giữa vợ chồng, nên trước đây đã tìm bạn trên ứng dụng để tâm sự. Tôi quen một người đàn ông làm thiết kế, và chúng tôi trò chuyện rất hợp. Tôi chia sẻ về chồng vô tâm, còn anh ấy nói về vợ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Sau một thời gian, anh mời tôi đi uống cà phê, tôi do dự và hỏi chồng xem có ghen không. Chồng tôi bảo sẽ không ghen vì đó là mối quan hệ xã hội cần tôn trọng. Sau đó, chồng tôi cười và bảo tôi ngồi xuống.
Hôm đó, tôi mặc đẹp để gặp bạn tại quán cà phê và bất ngờ thấy chồng mình đang ngồi ở đó. Khi hỏi số bàn, tôi sốc khi biết người thường nhắn tin với mình chính là chồng. Sau một phút thẫn thờ, chồng tôi cười và mời tôi ngồi xuống. Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện như hẹn hò lãng mạn, giữ chừng mực và xem nhau như bạn bè. Nhờ đó, tôi nhận ra mình còn thiếu sót trong mắt chồng, và anh hứa sẽ thay đổi. Thật thú vị khi người tôi tâm sự lại chính là chồng, và điều đó giúp tôi giữ trái tim mình không lạc nhịp.



Source: https://afamily.vn/den-gap-nguoi-dan-ong-tam-dau-y-hop-tren-mang-ket-qua-la-toi-va-ca-anh-deu-dong-bang-khi-thay-mat-doi-phuong-20190721153533011.chn