Gặp lại tình cũ qua món hàng giao tận nơi, bất ngờ với món quà ý nghĩa từ anh ấy.
Có ai nhớ về tình cũ không? Hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút về người tôi từng thương. Viết những dòng này, tôi không khỏi rưng rưng. Tôi 29 tuổi, có một con gái 3 tuổi. Cuộc sống vợ chồng không dư dả nhưng cũng đủ ăn. Tuy nhiên, tôi luôn lo lắng về những khó khăn có thể đến bất cứ lúc nào. Vợ chồng tôi có thu nhập không ổn định: chồng sửa đồ điện tử, còn tôi làm nhân viên giao hàng. Tôi chọn công việc này vì không có bằng cấp, nhưng tôi an ủi rằng mình chạy xe giỏi và linh hoạt thời gian để chăm sóc con.
Ông bà ngoại vẫn khỏe, thỉnh thoảng giúp trông cháu cho tôi đi làm. Kinh tế gia đình không ổn định khiến vợ chồng tôi thi thoảng cãi nhau. Chúng tôi sống bên nhau mà tình cảm không quá sâu sắc. Ngày xưa, chúng tôi cưới nhau do lỡ kế hoạch có bầu. Chồng tôi hiền nhưng đôi lúc cục cằn, mỗi khi anh nổi giận, tôi thường tìm việc khác để phân tâm. Những lúc như vậy, tôi lại nhớ về Hùng - mối tình đầu sâu đậm của tôi, nhưng chúng tôi chia tay vì bố mẹ Hùng không chấp nhận. Hùng đã phản đối nhưng tôi quyết định rút lui và sau thời gian dài, tôi cắt đứt liên lạc với Hùng để bắt đầu mối quan hệ với chồng hiện tại.
Vài ngày trước, tôi bất ngờ gặp Hùng trong một hoàn cảnh đặc biệt khi làm shipper cho một cửa hàng đồ nhập khẩu gần Tết. Công việc này mang lại thu nhập cao, nên tôi thường làm từ sáng đến tối. Con gái cũng gửi về ông bà ngoại để tôi tập trung làm việc. Hùng là khách hàng tôi giao hàng đến, và dù cả hai đều đeo khẩu trang, tôi vẫn nhận ra anh. Nhà Hùng rất khang trang, với ô tô đậu trước cổng. Ngược lại, tôi thì nhếch nhác và bận rộn với đồ đạc. Hùng đã trưởng thành và khác xưa, có lẽ nhờ gia đình anh hỗ trợ phát triển tốt hơn.
Tôi đã chuyển khoản phí ship nên không cần lấy nữa, chào Hùng để đi giao hàng. Nhưng Hùng níu tay tôi lại và đặt vào tay tôi tờ 500 ngàn, nói rằng coi như lì xì Tết. Tôi định trả lại nhưng anh khuyên cứ cầm. Chúng tôi tạm biệt nhau trong im lặng, nhưng sự việc đó khiến tôi suy nghĩ suốt mấy ngày, rưng rưng xúc động. Tôi tự hỏi tại sao mình lại luyến lưu quá khứ, dù tôi đã có chồng con.


Source: https://afamily.vn/nhan-ship-hang-toi-nguoi-dan-ong-la-toi-khong-ngo-do-la-tinh-cu-anh-con-dui-vao-tay-mot-thu-rat-y-nghia-20220128214641798.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng