Gặp lại tình cũ tại bệnh viện tâm thần, tôi nhận ra mình đang trả giá cho những sai lầm trong quá khứ.
Năm nay tôi ngoài 30 tuổi, sự nghiệp không phát triển và tình duyên trắc trở. Tôi kết hôn 4 năm nhưng chưa có con, cuộc sống vợ chồng tẻ nhạt vì không có tiếng nói chung. Tôi đến với vợ không phải vì tình yêu, mà vì lòng tham khi thấy gia đình cô ấy giàu có. Tôi hy vọng làm rể gia đình cô ấy để được hưởng lợi. Dù trước đó đã có người yêu từ cấp 3, người này rất tốt và yêu tôi chân thành, nhưng tôi đã năn nỉ cô ấy phá thai khi chúng tôi có thai vì còn quá trẻ.
Cô ấy nghe lời tôi và đến bệnh viện phá thai. Sau đó, tôi vẫn duy trì mối quan hệ với người yêu cũ cho đến khi vợ tôi chấp nhận lời cầu hôn, lúc đó tôi mới dứt khoát chia tay. Ngày chia tay cũng là ngày cô ấy thông báo có thai lần nữa. Tôi cảm thấy mình là người đàn ông tồi khi bỏ rơi con. Sau khi kết hôn, tôi nhận ra cuộc sống không như mong muốn. Vợ tôi kiêu ngạo vì có tiền, không nghe lời chồng và chúng tôi chưa có con do cô ấy có vấn đề sức khỏe. Tôi cũng không được tôn trọng bởi gia đình vợ, họ xem tôi như kẻ ăn bám và thường xuyên châm chọc tôi. Đêm khuya, tôi thường nhớ đến người yêu cũ và tự hỏi nếu chọn tình yêu thay vì vật chất, liệu tôi có hạnh phúc hơn không. Giờ đây, tôi sống không lo tiền bạc, nhưng lại thiếu niềm vui.
Nỗi buồn của tôi ngày càng chồng chất. Nhiều đêm trằn trọc, tôi nhớ về người yêu cũ. Gần đây, tôi gặp cô ấy tại bệnh viện tâm thần, nơi mà bạn tôi làm việc. Nhìn thấy cô, tôi mất một lúc mới nhận ra. Cô ấy đã lấy chồng, nhưng bị đánh đập vì có con riêng trước đó. Uất ức, cô ấy từng uống thuốc tự vẫn, nhưng may mắn được cứu. Tinh thần của cô không còn như xưa. Về nhà, tôi cảm thấy bần thần, ân hận vì đã đẩy cô vào hoàn cảnh như vậy. Đứa trẻ đó là con tôi. Liệu tôi có nên đến xin có trách nhiệm với bé không?


Source: https://afamily.vn/gap-lai-nguoi-yeu-cu-trong-benh-vien-tam-than-toi-biet-minh-dang-phai-chiu-qua-bao-20180731082512784.chn