Gặp mẹ chồng khi đi gội đầu, tôi sững sờ khi nghe bà kể về mình
Tôi đã kết hôn được 3 năm, cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc, ít cãi vã. Tuy nhiên, chúng tôi có sự khác biệt lớn so với các cặp đôi khác. Trong khi chồng thường là trụ cột, chồng tôi lại thích nấu ăn và không mấy quan tâm đến việc kiếm tiền. Anh mở một cửa hàng nhỏ và thu nhập hàng tháng chỉ khoảng 10 triệu sau khi trừ chi phí. Trong khi đó, tôi là giám đốc một công ty và thu nhập gấp nhiều lần chồng. Chúng tôi mới chỉ mua được một căn nhà và một chiếc xe. Tôi muốn tích lũy thêm để chuẩn bị cho việc có con. Nghe mẹ chồng nói mà tôi khá bực bội, vì bà thường bảo tôi tự quyết định mọi việc. Tôi đã chia sẻ dự định này với gia đình chồng.
Tôi luôn được mọi người hứa hẹn ủng hộ và tôn trọng quyết định cá nhân. Nhưng hôm qua, khi gặp mẹ chồng tại quán gội đầu, bà đã phàn nàn với nhân viên về việc tôi chưa có cháu, thậm chí còn nói rằng nếu tôi không sinh con trong năm tới, bà sẽ xúi con trai lấy vợ khác. Tôi rất tức giận khi nghe những lời đó, vì bà từng nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi đang băn khoăn không biết có nên nói với chồng để anh giải quyết với mẹ chồng không. Mong nhận được lời khuyên. Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/di-goi-dau-thi-gap-me-chong-toi-chet-dieng-khi-nghe-ba-ke-ve-minh-20210113113236447.chn