Gặp mẹ chồng tương lai, tôi thẳng thắn nói không cho con dâu đứng tên sổ đỏ, ai ngờ bà ấy lại đáp “may quá” khiến tôi ngỡ ngàng.
Con trai tôi sắp lấy vợ, hai đứa đã yêu nhau gần 2 năm và muốn ở riêng. Tôi và chồng quyết định mua một căn hộ cho chúng, trị giá khoảng 2 tỷ, nhưng chỉ đứng tên con trai tôi để tránh rắc rối sau này. Hôm qua, tôi gặp bà thông gia tương lai, rủ bà đi cà phê và nói thẳng về kế hoạch này. Tôi tưởng bà sẽ phản đối, nhưng bà lại rất vui mừng vì gia đình bà cũng đang băn khoăn về việc này và nghiêng về việc cho con rể đứng tên.
Sau khi hỏi, tôi biết nhà gái có kế hoạch tặng con dâu một căn hộ trị giá gần 4 tỷ và 2 tỷ sổ tiết kiệm để vợ chồng trẻ khởi nghiệp. Tôi đã tuyên bố không cho con dâu đứng tên nhà, nên tài sản của nhà gái sẽ không chia cho con trai tôi. Tôi cảm thấy xấu hổ khi ông bà ấy có nhiều của cải mà vẫn muốn cho con trai tôi cùng đứng tên. Tôi có chút tiền, nhưng lo lắng về việc giữ riêng tài sản. Tôi đang suy nghĩ có nên thương lượng với bà thông gia để hợp nhất tài sản của hai đứa, giúp chúng yên tâm làm ăn không. Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/gap-ba-thong-gia-tuong-lai-toi-noi-thang-khong-cho-con-dau-dung-ten-so-do-ai-ngo-ba-ay-bao-may-qua-khien-toi-xay-xam-mat-may-20211120144616341.chn