Ghé nhà thông gia chăm sóc con gái ở cữ, mẹ tôi không được ngủ ngon giữa đêm, tôi thương mẹ nhưng lại bị cho là ích kỷ.
Tôi và em chồng bằng tuổi, từng học cùng trường cấp 3 nhưng không nói chuyện. Từ khi tôi về làm dâu, chúng tôi trở nên thân thiết như bạn bè. Sau khi em ấy kết hôn, chúng tôi thường hẹn hò cà phê để chia sẻ chuyện gia đình. Thú vị là cả hai cùng mang thai và sinh con gần như cùng lúc. Tôi sinh trước và ở cữ ở nhà chồng, còn em ấy về nhà mẹ đẻ để ở cữ. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm chăm con. Mẹ chồng tôi rất năng động, tham gia nhiều hoạt động xã hội và đã đi làm từ thiện khi chúng tôi sinh con. Bà nhờ mẹ đẻ tôi đến chăm sóc cả hai chúng tôi. Em chồng dường như không còn kiên nhẫn trong việc dỗ dành con.
Bố chồng tôi đi vắng cả ngày, tối về chỉ đọc báo và nghe nhạc. Chồng tôi đi làm về chỉ bế con một lúc rồi lăn ra ngủ. Mẹ tôi, bán hàng tạp hóa, có thời gian rảnh nên sang giúp chăm cháu. Bà nấu ăn rất ngon, luôn tham khảo thực đơn cho thai phụ. Con gái tôi ngoan, nhưng con trai em chồng lại quấy khóc. Em ấy không biết dỗ trẻ nên mẹ tôi phải bế giúp. Bà yêu trẻ con, nhưng không ít lần bị em chồng gọi dậy giữa đêm để ru ngủ, trong khi em ấy thì ngủ say. Tôi thương mẹ vì bà đã vất vả cả ngày mà đêm vẫn bị đánh thức.
Tôi khuyên mẹ nên chợp mắt buổi trưa, tối sau 11 giờ thì để em chồng tự lo cho con. Tôi lo nếu mẹ về, tôi sẽ lại phải chăm sóc em chồng và dỗ dành con. Tôi cũng nhắc em chồng rằng mẹ tôi không phải người máy, đã làm cả ngày thì tối cũng cần nghỉ ngơi. Em ấy có sữa nên đêm con khóc, hãy chịu khó dỗ dành một chút. Nhưng em ấy lại kêu ca rằng nhờ mẹ tôi mà em mới có thể nghỉ ngơi và đổ lỗi cho tôi ích kỷ vì có con gái ngoan. Tôi hiểu phải thông cảm, nhưng không thể chấp nhận việc em chồng nhờ vả mẹ tôi cả ngày lẫn đêm. Còn gần một tuần nữa mẹ chồng tôi về, nhưng tôi biết bà sẽ không chăm sóc em cẩn thận như mẹ tôi.
Tôi sắp hết thời gian ở cữ 1 tháng và lo lắng rằng nếu mẹ tôi về, tôi sẽ phải chăm sóc em chồng và dỗ con thay vì nhận được sự giúp đỡ từ mẹ chồng và chồng. Nếu để mẹ tôi ở lại, tôi cảm thấy như mẹ mình trở thành bảo mẫu cho em ấy. Dù chúng tôi thân thiết, nhưng tôi không thoải mái khi em ấy sai bảo mẹ mình như vậy. Tôi không biết phải làm sao, mong nhận được lời khuyên. Cảm ơn mọi người! (Xin giấu tên)



Source: https://afamily.vn/den-nha-thong-gia-cham-con-gai-o-cu-ma-nua-dem-me-toi-van-khong-duoc-ngu-ngon-giac-toi-xot-me-thi-bi-oan-trach-la-ich-ky-20200408140411194.chn