Ghen… theo cách khác
T.H yêu người đàn ông đã có vợ gần 4 năm mới phát hiện ra sự thật. Ban đầu, cô rất tức giận và muốn từ bỏ, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô quyết định tìm hiểu về vợ anh ta. T.H phát hiện ra vợ anh là người hiền lành, nội trợ, và không thể sinh con sau 7 năm chung sống. Từ đó, T.H cảm thấy có cơ hội để chiếm được tình cảm của anh và quyết tâm giúp anh ly hôn. Cô bắt đầu kế hoạch bằng cách ghen tuông ầm ĩ, năn nỉ, và thậm chí giả vờ ốm khi anh không ở bên cạnh.
Mỗi đêm, T.H tự mãn gửi tin nhắn cho người yêu và không ngần ngại gọi điện cho vợ anh ta, thách thức rằng cô mới là người chiếm hữu. Quá tức giận với sự quấy rối của T.H, người vợ đã gặp cô ở quán cà phê, nhẹ nhàng đề nghị rằng nếu T.H yêu chồng thật lòng và chăm sóc anh như chị đã làm, chị sẽ ra đi. Trong khi đó, L. ở Gò Vấp cũng không ngại tán tỉnh trưởng phòng dù biết anh đã có vợ và con, vì cô thấy việc chinh phục anh sẽ mang lại lợi ích cho sự nghiệp của mình.
Kế hoạch tán tỉnh trưởng phòng của L. bắt đầu, nhưng cô gặp phải một người yêu gia đình. Tuy nhiên, L. xem đó là thử thách và cuối cùng đã khiến trưởng phòng phản bội vợ. Công việc của L. thăng tiến, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu thốn vì không được công nhận là vợ trưởng phòng. Cô thường xuyên nhắn tin cho vợ anh, kể về những lần ân ái và chăm sóc anh, khiến cô không thể ngủ được mỗi đêm.
Một ngày, cô vui mừng với tin bà vợ trưởng phòng phải nhập viện vì đau tim, khiến cô mời bạn bè ăn mừng vì kế hoạch đã thành công. Trong những tình huống như vậy, các bà vợ thường ghen tuông, nhưng nhiều khi họ không có cơ hội để ghen vì những "bát phở" ngọt ngào của chồng đã làm thay điều đó. Khi những "bát phở" chiếm được tình cảm, họ bắt đầu ghen tị vì không thể trở thành vợ hợp pháp, từ đó nảy sinh sự điên cuồng và lên kế hoạch để gia đình người yêu phải khổ sở. Họ cảm thấy hài lòng khi thấy kẻ khác đau khổ hơn mình.
Không có gì miễn phí trong cuộc sống. T.H đang hạnh phúc với việc sắp có cả người yêu và tài sản lớn thì bỗng nhận tin vợ mang thai, khiến anh trắng tay. Trong khi đó, L. sau những đêm căng thẳng đã bị người tình phát hiện và quyết định chia tay. Để chuộc lỗi với vợ, anh đã xin chuyển công tác cho cô để tránh rắc rối. Ngày vợ anh ra viện cũng là ngày cô phải chuyển đến công ty mới, mang tiếng là người đàn bà thủ đoạn. Mọi người đều khao khát hạnh phúc, nhưng chỉ có hạnh phúc chính đáng mới mang lại sự trọn vẹn. Những tính toán bất chính sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu tình người.


Source: https://afamily.vn/ghen-nguoc-2011041012448776.chn