Gia đình "cái bang" của người đàn ông mù có hai vợ và mười con.
Ông chồng mù lòa, già nua, bên cạnh bà vợ tóc bạc, đang đếm những đồng tiền do 5 đứa con gầy gò kiếm được từ việc ăn xin tại tượng đài Lê Lợi, TP Thanh Hóa. Sau khi đếm xong, bà đưa tiền cho ông cất vào bọc. Gia đình này, gồm vợ chồng ông và 5 con nhỏ trong trang phục rách rưới, quây quần bên chiếc ghế đá chuẩn bị cho ngày xin tiền mới. Cô con gái út 6 tuổi cùng anh mang tiền về đưa cho cha mẹ, trong khi ông Tân được vợ dẫn đi xin tiền từ những người ngồi hóng mát.
Năm đứa trẻ, ba trai và hai gái, khoảng 16 đến 5-6 tuổi, mặt mũi nhem nhuốc, cầm chiếc mũ vải cũ xin tiền. Dưới ánh đèn neon, chúng nhanh chóng hòa vào đám đông. Mỗi đứa tách ra, đứa vào quán nước, đứa đến khu vui chơi, có đứa ra đường Nguyễn Trãi để xin. Thỉnh thoảng, chúng lại về giao tiền cho bố mẹ, từ 1.000 đến 5.000 đồng. Ai mang về nhiều tiền sẽ được thưởng 1.000 đồng mua kem. Bà vợ ông mù đếm tiền và cất vào túi của chồng, trong khi một trong hai cô con gái dẫn ông đi xin, còn bà vợ ngáp dài trên ghế đá.
Cô con gái út Lê Thị Quế dẫn bố đi ăn xin tại tượng đài Lê Lợi, TP Thanh Hóa. Khác với những đứa trẻ ăn xin khác, chúng không xin mà chỉ đứng im chờ người cho tiền, thường đến những chỗ đông người. Bà Nguyễn Thị Ba, người bán hàng gần đó, cho biết gia đình ông Tân “mù” trước đây thường ăn xin ở chợ, nhưng đã chuyển đến đây hơn 4 năm qua. Mỗi tối, cả gia đình tập trung tại tượng đài và chỉ về sau nửa đêm. Năm đứa trẻ trong gia đình tranh nhau khoe số tiền xin được trong ngày, cho thấy họ đã nổi tiếng khắp vùng với nghề ăn xin.
Ngôi nhà nhỏ bằng gạch, mái ngói 3 gian, nằm ở một ngõ hẹp tại phường An Hoạch, TP Thanh Hóa, là nơi vợ chồng ông Tân sinh sống. Trong phòng khách, bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ và một chiếc cốc sứt sẹo được dùng để tiếp khách. Đặc biệt, ông Tân, người mù, có hai vợ và 10 con, tất cả cùng sống trong ngôi nhà nhỏ. Khi chúng tôi đến, có trẻ ngủ, chơi và học. Ông Tân cho biết, ông bị mù từ năm 4 tuổi do uống vỏ cây quế. Ông có 4 con gái với vợ cả và 6 con (3 trai, 3 gái) với vợ hai. Cả hai bà vợ đều thấp bé và không nhanh nhẹn như chồng.
Ông Tân có 10 người con, con gái lớn 38 tuổi vẫn chưa có người hỏi cưới, chỉ có con gái thứ hai đã lấy chồng. Con út 6 tuổi đang học mẫu giáo. Gia đình ông sống trong căn nhà cũ kỹ, ông Tân cho biết trong số các con, ngoài hai đứa bị tật, tất cả đều không có nghề nghiệp, chỉ theo bố mẹ xin ăn. Ông thừa nhận việc có nhiều con khiến cuộc sống khó khăn, nhưng lại không thể thay đổi. Trong số các con, Lê Thị Thúy 18 tuổi là người học cao nhất (lớp 8), còn lại học từ mẫu giáo đến lớp 3. Mỗi chiều, sau khi học xong, các con lại cùng nhau đi bộ hơn 5km để “đi làm”.
Đồ nghề của gia đình "cái bang" rất đơn giản: mỗi người đội mũ vải cũ, khi gặp khách thì sử dụng mũ để xin. Ông Tân cho biết, vào ngày lễ, tết, cả gia đình có thể kiếm được vài trăm nghìn đồng, ít nhất cũng được 60.000 đồng.



Source: https://afamily.vn/gia-dinh-cai-bang-cua-nguoi-dan-ong-mu-2-vo-10-con-2013050602351148.chn