"Gia đình hạnh phúc, chồng yêu thương nhưng tôi vẫn muốn ly hôn vì một lý do đặc biệt"
Tôi và chồng đã cưới nhau 10 năm và có hai con. Dù mọi người nghĩ chúng tôi hạnh phúc với công việc ổn định và thu nhập khá, thực tế lại khác. Chồng tôi tự cho mình là người duy nhất tạo ra tài sản, không hỏi ý kiến vợ và cho rằng tôi không nên can thiệp vào việc chi tiêu. Nếu tôi góp ý, anh ấy thường cho là vô duyên. Trong việc nhà, anh cũng không giúp đỡ, và nếu tôi phàn nàn, anh nói tôi không hoàn thành bổn phận. Mọi trách nhiệm từ nấu nướng đến chăm sóc con cái đều do tôi gánh vác, trong khi anh mặc định rằng tôi phải nghỉ làm khi con ốm.
Chồng tôi luôn mặc định tôi sẽ nghỉ ở nhà chăm con mỗi khi con ốm, không cần quan tâm đến công việc của tôi. Trong quan hệ với gia đình hai bên, chồng thường yêu cầu tôi phải chu toàn và giúp đỡ anh chị em của anh. Có lần, anh cho em gái vay tiền mà không hỏi ý kiến tôi, và khi tôi phản đối, anh cho rằng tôi ích kỷ. Dù chúng tôi tự lập và làm việc vất vả để có được mọi thứ, chồng vẫn phán xét gia đình tôi nhưng lại không chấp nhận khi tôi phàn nàn về nhà anh. Anh luôn đặt nhà chồng và bố mẹ chồng lên hàng đầu, trong khi tôi phải lo lắng cho bên nội. Một lần, em gái tôi bệnh nặng, cả nhà rất lo lắng.
Cả nhà ngoại tôi khóc lóc, còn tôi thì khóc suốt đêm vì lo sợ em gái mình có thể bị bệnh nặng. Trong khi đó, chồng tôi lại thản nhiên, cười nói và đi ăn nhậu với bạn bè. Tôi không yêu cầu anh phải buồn theo, nhưng em gái tôi cũng là người thân của anh. Chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Vài ngày trước, chồng tôi đưa 10 triệu để gửi tiết kiệm, nhưng khi nghe tin em gái bệnh, sáng hôm sau anh đã yêu cầu tôi đưa lại số tiền đó để trả nợ cho anh họ. Tôi tưởng anh họ cần gấp, nhưng khi gặp chị dâu, tôi mới biết anh họ không cần trả ngay. Tôi nhận ra chồng tôi sợ tôi sẽ dùng tiền để giúp em gái khi cô ấy nhập viện.
Mỗi khi vợ chồng cãi nhau, chồng tôi luôn mạt sát tôi bằng những lời lẽ khó nghe. Anh không hề làm cầu nối giữa tôi và gia đình chồng, mà ngược lại, thường là nguyên nhân gây rắc rối. Sau 10 năm làm dâu trưởng, tôi chưa bao giờ có tiếng nói trong gia đình. Tôi cảm thấy chán nản với tình cảnh này. Dù nhiều lần viết đơn ly hôn, chồng không chịu ký và dọa sẽ đốt tài sản chung. Tôi không sợ lời dọa dẫm đó, nhưng vì thương con nên vẫn nhẫn nhịn. Hàng ngày, chúng tôi ít nói chuyện và tôi chỉ tập trung vào con cái và công việc, chờ ngày có thể độc lập.


Source: https://afamily.vn/con-ngoan-chong-gioi-gia-dinh-hanh-phuc-nhung-toi-lai-muon-li-hon-cang-som-cang-tot-chi-vi-hanh-dong-nay-cua-chong-20180723160553565.chn