Gia đình khó khăn kêu gọi 100 triệu đồng giúp con trai 7 tuổi mắc bệnh thận phẫu thuật, giành lại sự sống.
Bé Hồ Văn Tú, 7 tuổi, ở xã Quỳnh Thạch, Nghệ An, đang vật vã trên giường bệnh với cơn đau dữ dội mỗi lần thông tiểu. Bé nhắm mắt, nắm chặt tay cha, van xin bố ở bên cạnh vì sợ hãi và đau đớn. Tú không mặc quần, chỉ mặc áo vén lên để lộ bộ phận sinh dục có ống thông tiểu. Bụng bé phình to, căng cứng, khiến bé gào khóc kiệt sức. Bố Tú, anh Hồ Văn Đoàn, chỉ biết nắm tay con và mẹ Tú vừa dỗ dành vừa xoa bụng cho bé. Bé mắc bệnh thận nặng đã nhiều năm nhưng chỉ được phát hiện khi bệnh đã quá muộn.
Con tôi phải thông tiểu từ 7 đến 8 lần mỗi ngày, mỗi lần đều gào khóc vì đau. Cơ thể con tăng cân đột ngột do ứ nước, bụng căng cứng. Gần đây, con không ăn uống gì và có nguy cơ kiệt sức. Một tháng trước, con liên tục sốt cao và bụng to, đi tiểu thì đau. Khi đưa con đi khám, bác sĩ cho biết bị rối loạn chức năng bàng quang và giãn lớn bể thận, bệnh đã quá nặng. Bé Tú đã phải chuyển gấp ra Hà Nội để phẫu thuật, nếu không sẽ dẫn đến suy thận và nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình tôi quá nghèo, không biết lấy đâu ra gần 100 triệu đồng cho ca phẫu thuật này.
Anh Đoàn và chị Dung, vợ chồng hiền lành và siêng năng, đang gặp khó khăn tài chính. Họ có hai con nhỏ và đang phụng dưỡng người cha tàn tật, mù cả hai mắt và cụt một tay, nhận trợ cấp 400 nghìn đồng/tháng. Thu nhập chính của gia đình chỉ từ 2 sào ruộng và công việc phụ hồ không ổn định của anh Đoàn. Hiện tại, bé Tú cần tiền phẫu thuật nhưng gia đình không biết vay mượn ở đâu, khi mà anh chị em và bạn bè đều nghèo khó. Họ đã thế chấp nhà để chữa bệnh cho cha, và nếu không tìm được nguồn hỗ trợ, họ sẽ mất con.
Xin mọi người hãy thương xót và giúp đỡ con trai tôi, Tú, để con có cơ hội sống. Tú còn nhỏ, chỉ mới chuẩn bị lên lớp 2, và rất thông minh. Gia đình tôi đang gặp khó khăn về kinh tế, nên chúng tôi phải xin cho con về bệnh viện tuyến huyện để tiện chăm sóc và chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Sau khi điều trị, Tú kiệt sức, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi như sợ mất đi cơ hội gặp lại. Bé luôn cầu xin: "Cho con về nhà đi bố ơi." Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Hồ Văn Đoàn, xóm 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Phòng 4, Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu. STK: 51510000438375, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0967.447.156. Cảm ơn!






Source: https://afamily.vn/vo-chong-ngheo-cau-cuu-100-trieu-dong-cho-con-trai-7-tuoi-mac-benh-than-co-co-hoi-phau-thuat-gianh-lai-su-song-20190701104923108.chn