"Giá mà chúng ta đừng kết đôi!"
Tôi 26 tuổi, làm kế toán cho một công ty nước ngoài, còn chồng tôi là trưởng phòng của một doanh nghiệp. Chúng tôi đã có một tình yêu đẹp và nhiều hoài bão cho tương lai. Anh rất chăm sóc tôi và sau 2 năm yêu, anh đã dẫn tôi về ra mắt gia đình lý tưởng của anh. Tôi được gia đình anh quý mến và bạn bè ghen tỵ vì có một người chồng tương lai tuyệt vời. Tuy nhiên, khi bàn chuyện cưới hỏi, mẹ anh phát hiện tuổi chúng tôi không hợp và bắt đầu không thích tôi, tìm cách ngăn cản mối quan hệ. Dù vậy, chúng tôi vẫn quyết tâm đến với nhau.
Mặc dù anh đã nghỉ việc và dành thời gian cho nhậu nhẹt và cờ bạc, tôi khuyên anh quay lại làm việc. Anh không đồng ý cho đến khi mẹ anh chấp thuận chuyện của chúng tôi. Sau hai tháng mệt mỏi, tôi đề nghị chia tay, nhưng nhìn thấy nỗi đau của anh, tôi không nỡ. Chúng tôi đã gắn bó hai năm, và anh nói sẽ không lấy ai khác. Cuối cùng, mẹ anh cũng đồng ý cho chúng tôi kết hôn, dù bà không muốn vì tuổi tác. Ngày cưới diễn ra hạnh phúc với sự tham gia của họ hàng và bạn bè, tôi nghĩ rằng cuộc sống sẽ êm đềm và chúng tôi sẽ có con. Nhưng mọi thứ không diễn ra như tôi tưởng.
Sau ba tháng cưới, anh sa vào nhậu nhẹt và cờ bạc. Tôi thường chờ anh về, ban đầu anh nói đi tiếp khách, nhưng rồi cũng không còn giải thích. Mẹ anh biết chuyện và luôn cho rằng tôi là nguyên nhân khiến anh như vậy. Bà không bao giờ ủng hộ tôi, luôn xem con trai là đúng. Tôi không thể chia sẻ với mẹ chồng nữa và sự chịu đựng của tôi có giới hạn. Trước đây, tôi tin rằng anh làm vậy vì yêu tôi, nhưng giờ chúng tôi đã là gia đình mà anh vẫn không thay đổi. Dù tôi đã tha thứ nhiều lần, tình yêu không còn đủ sức mạnh để kéo anh ra khỏi cám dỗ. Cuối cùng, tôi rời bỏ anh trong đau khổ và chỉ biết nghĩ rằng giá như chúng tôi không đến với nhau.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/gia-minh-dung-lay-nhau-20110614124940199.chn