"Giá như em đừng thăng chức!"
Trời ơi, giờ này mà hai bố con vẫn chơi cờ, bát đũa chưa rửa, người chưa tắm. Loan, nếu không học hành nghiêm túc thì sau này sẽ phải đi rửa bát thuê! Xuân gào thét nhưng Bình và Loan vẫn say mê ván cờ, thỉnh thoảng Loan lại cười vì bố thua. Chỉ khi Xuân giật tờ giấy trước mặt, họ mới chú ý. Xuân hỏi với giọng giận dữ: "Có ai nghe tôi nói gì không?" Bình mỉm cười và nháy mắt với Loan, nói rằng lâu nay Xuân chỉ chăm chăm vào công việc, quên mất mọi người trong nhà. Dù cả nhà mừng cho Xuân lên chức Phó giám đốc, nhưng giờ Xuân chỉ lo việc cơ quan, không còn quan tâm đến gia đình. Bình hào hứng đề xuất: “Khi nào cần, em chỉ cần gọi, anh sẽ đón con”.
Bé Loan hứa sẽ tự giác học tập và chăm sóc bản thân, không để mẹ lo lắng. Ai cũng mong Xuân phát triển hơn nữa vì cô có năng lực. Sau khi uống rượu mừng, bố con Bình lại phải uống rượu phạt, nhưng thực ra không ai có lỗi, chỉ vì Xuân quá bận rộn với công việc. Cô làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối, hứa sẽ dành thời gian cho gia đình khi có người giúp đỡ. Bình một mình lo việc nhà, đưa đón con, nhưng anh không thích đi chợ hàng ngày. Mỗi tuần, cả nhà cùng đi siêu thị để mua thực phẩm.
Xuân có nhiệm vụ rã đông thực phẩm từ ngăn đá xuống ngăn mát để chiều hôm sau Bình chế biến. Ban đầu, cô nhớ nhưng dần quên và đổ lỗi cho chồng chưa nhớ việc. Cô bận rộn với công việc đến mức không nhận thấy sự buồn bã của chồng và con gái. Bình nhiều lần nhắc nhở Xuân cần dành thời gian cho gia đình, nhưng cô chỉ biết lặp lại rằng chưa tìm được người hỗ trợ công việc. Việc tìm kiếm sự tin tưởng từ giám đốc đã khiến Xuân biến tổ ấm thành trụ sở làm việc thứ hai. Khi có thời gian rảnh, cô nhận ra nhiều vấn đề trong gia đình: chồng lười dọn dẹp và con gái không gọn gàng.
Mỗi lần vào phòng Loan, thấy quần áo bừa bãi, Xuân lại lớn tiếng trách mắng. Loan thường khóc lóc tâm sự với bố rằng cô bé cảm thấy bị bỏ rơi. Bình cảm thấy bất ổn khi công việc khiến Xuân ngày càng xa cách gia đình. Xuân, dù bên chồng con, lại chỉ nhìn họ như nhân viên và đã lâu không cùng họ ăn sáng hay trò chuyện. Tối hôm đó, Bình tâm sự với Xuân, nhắc lại ước mơ của họ rằng cô đừng lên chức.
Source: https://afamily.vn/uoc-gi-em-dung-len-chuc-2015042005194398.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng