Giá trị của bài học sau trận thua đáng nhớ, tôi hiểu rằng mình cần rút lui...
Tôi đã kết hôn với Hiền gần bốn năm và có một con hai tuổi. Thời gian yêu Hiền, tôi đã rất vất vả để chinh phục cô ấy vì cô rất dịu dàng và xinh đẹp, đến nỗi từng bị thanh niên trong xóm đánh ghen. Giờ khi đã cưới Hiền, tôi bất ngờ nhận ra cô không hiền như tên gọi. Đôi khi tôi giận cô đến nỗi nói rằng nếu có cuộc thi cho những bà vợ đanh đá, cô sẽ giành giải nhất. Cuộc sống của chúng tôi không khó khăn, tôi là bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt, còn Hiền làm kế toán cho công ty xuất khẩu.
Vợ tôi luôn chi li và ích kỷ. Tôi từng ước rằng mình nên rút lui khi bị đánh một trận nhớ đời. Gần đây, khi nhà nước tăng lương, vợ tôi đã thức cả đêm để tính toán xem tôi được bao nhiêu. Sau khi căng thẳng tính toán, cô ấy chê bai rằng việc tăng lương chỉ là một chút, làm mất thời gian. Cô còn gọi điện cho đồng nghiệp của tôi để hỏi về thưởng, khiến tôi rất xấu hổ. Đến nỗi, mỗi sáng, vợ tôi không nấu ăn cho gia đình, chỉ đưa tôi 28 ngàn với quy định 25 ngàn cho bát bún và 3 ngàn cho trà đá, kèm theo lời nhắc nhở tôi nên tiết kiệm. Tôi nghe nhiều nên cũng trở nên nhàm chán và chỉ coi như không nghe thấy.
Dù có gia đình khá giả, Hiền không bao giờ chi tiền báo hiếu cho bố mẹ chồng. Mỗi khi tôi mua quà cho ông bà nội, cô ấy lại kêu ca và tính toán để đòi bù cho nhà ngoại. Khi con trai bác cả lên ở nhờ để ôn thi Đại học, tôi phải năn nỉ Hiền mới đồng ý, nhưng cô ấy vẫn châm biếm rằng nhà trọ đầy đủ tại sao không thuê. Sau khi cháu thi xong, Hiền lại trách móc tôi vì đã cho ở nhờ mà không thu tiền. Sống chung với Hiền, tôi phải chịu đựng tính toán và ích kỷ của cô ấy suốt bấy lâu. Một lần, tôi gọi ve chai đến để bán đồ, thấy mẹ con bà ấy, tôi đã cho không mấy thứ vì thấy thương.
Hiền từ trong nhà lao ra chửi tôi vì tôi định bán đồ. Cô ấy lớn tiếng nói rằng những thứ nhỏ nhặt cộng lại cũng đủ cho hai bữa sáng của tôi, và vì thế mẹ con chị ve chai từ chối mua rồi bỏ đi. Tôi đau đầu vứt đống đồ cho vợ muốn làm gì thì làm. Tôi không ngờ Hiền lại tính toán kỹ càng như vậy. Sống chung bao năm, tôi đã chịu đựng tính toán, ích kỷ của cô ấy. Dù tôi đã nhiều lần khuyên Hiền bớt tính toán để cuộc sống thoải mái hơn, nhưng cô ấy không nghe, trong khi gia đình không thiếu thốn gì. Giờ tôi không biết phải làm sao.



Source: https://afamily.vn/gia-ngay-do-khi-bi-danh-mot-tran-nho-doi-nhu-the-toi-biet-dieu-ma-rut-lui-7374.chn