Giả vờ có thai để được cưới, tôi không ngờ rơi vào tình huống éo le.
Tôi và Nam có công việc ổn định, nhưng anh luôn trì hoãn việc cưới dù tôi đã chờ đợi 7 năm. Bố mẹ tôi hối thúc và mẹ khuyên tôi nên chia tay nếu Nam không đồng ý. Áp lực từ gia đình và tuổi tác khiến tôi lo lắng. Trong một cuộc nói chuyện, khi Nam vẫn từ chối, tôi đã nói dối rằng mình có thai 3 tuần. Anh tin và lập tức thông báo cho gia đình chuẩn bị đám cưới. Chúng tôi tổ chức hôn lễ ngay trong tháng đó, và mẹ chồng rất quan tâm tôi, thường nấu những món ăn bổ dưỡng. Bà luôn ép tôi ăn nhiều để khỏe mạnh.
Mẹ chồng rất lo lắng cho tôi, thường mua sữa và thuốc bổ, còn đưa tôi đi mua đồ bầu để thoải mái. Bà cũng lên kế hoạch mua đồ sơ sinh và muốn chở tôi đi siêu âm thai. Tuy nhiên, tôi đang giả mang thai để ép chồng cưới, trong khi thực tế chưa có thai. Tôi lo lắng vì mẹ chồng chăm sóc quá nhiều nên cảm thấy tội lỗi. Tôi muốn nói sự thật nhưng sợ bị ghét bỏ. Giờ tôi không biết nên nói ra sao để gia đình chồng chấp nhận mà không ghét tôi.
Source: https://afamily.vn/noi-doi-co-thai-de-duoc-cuoi-toi-khong-ngo-lai-roi-vao-tinh-huong-tro-treu-20230504153141857.chn