"Giải cứu chồng khỏi tay người tình nhờ... 2 chiếc áo ngực vợ mua chất đống"
Lâm, người đàn ông giàu có và chú trọng hình thức, đã không còn đưa vợ Hương đi đâu từ khi cô sinh đứa con thứ hai. Trước đó, anh rất tự hào về Hương, nhưng sau khi sinh, thân hình cô trở nên sồ sề và mất đi vẻ đẹp thanh mảnh. Điều này khiến Lâm chán nản và tìm kiếm niềm vui ở bên ngoài với một cô bồ trẻ trung. Mặc kệ Hương vất vả chăm sóc hai con, Lâm chỉ sống vì trách nhiệm. Cuối tuần, Hương nhờ Lâm trông con để cô đi chợ.
Lâm uể oải đón đứa út từ tay vợ và bảo cô nhanh lên vì anh sắp đi có việc. Chỉ một lát sau, Lâm đã mệt mỏi với hai đứa con: đứa lớn đòi chơi, đứa bé khóc đòi thay bỉm. Trong khi đó, cô bồ gọi điện nhắc nhở anh mua dưa chuột cho cô. Lâm vừa dỗ con vừa lẩm bẩm phàn nàn về vợ đi lâu. Khi Hương về, Lâm cau có hỏi tại sao cô đi lâu, trong khi anh phải trông con. Hương nhận đứa út và trách Lâm kêu ca khi cô hàng ngày một mình chăm sóc bọn trẻ.
Khi Lâm nghe vợ nói, anh cảm thấy áy náy và im lặng. Anh tò mò mở túi ni lông của Hương và giật mình khi thấy áo lót to. Hương cười bảo đó là của cô, vì sau hai lần sinh, cô cần đổi size. Lâm thắc mắc vì sao Hương vẫn muốn sinh thêm con, và Hương cho biết cô dự định sinh thêm khi thằng Bon lớn hơn, để Lâm có thêm cháu. Lâm ngạc nhiên vì anh chính là người khuyến khích Hương sinh thêm. Cuối cùng, anh nhìn áo lót và thắc mắc về kiểu dáng của chúng.
Hương đỏ mặt cười gượng khi Lâm hỏi liệu có bị tráo hàng không. Cô giải thích rằng mình chỉ mua đồ giảm giá vì thời gian nuôi con nhỏ không đi đâu và muốn tiết kiệm tiền cho việc khác. Lâm nhìn vợ và cảm thấy đau lòng vì Hương đã hy sinh nhiều cho anh, trong khi anh lại chán ghét vì cô xấu xí sau sinh và đi tìm niềm vui bên người khác. Cảm thấy có lỗi, Lâm đề nghị Hương vứt hai cái áo ngực cũ đi, anh sẽ đưa hai con gửi ông bà rồi dẫn cô đi mua sắm. Hương từ chối, nói rằng không cần thiết vì cô đang nuôi con và không muốn tiêu tốn tiền bạc mà Lâm vất vả kiếm được.
Đúng lúc đó, điện thoại của Lâm reo, là cô bồ nhí gọi vì sốt ruột. Lâm gắt gỏng: "Tôi bận đưa vợ đi mua áo ngực, đừng gọi cho tôi nữa." Mặc dù không biết chồng đang nói chuyện với ai, nhưng Hương lại cảm thấy trong lòng vui vẻ, hạnh phúc lạ thường.


Source: https://afamily.vn/keo-chong-khoi-tay-nhan-tinh-nho-2-chiec-ao-nguc-vo-mua-hang-do-dong-20190712165601698.chn