Giải thoát cô gái khỏi nỗi ác mộng bị chồng ngược đãi ở nước ngoài.
Vào lúc 19h30 ngày 14/6, khi máy bay của Hãng Jetstar hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM, các điều tra viên đã tiếp cận và đưa chị V.K.A., 34 tuổi, quê Bạc Liêu, cùng bà Peng Zhang Mei về trụ sở làm việc, chấm dứt hành trình giải cứu chị A. khỏi sự ngược đãi của chồng người Trung Quốc. Mặc dù đã trở về Việt Nam, chị A. vẫn hoảng loạn và phải đến trưa ngày 15/6 mới có thể kể lại câu chuyện. Chị cho biết vào đầu tháng 2/2012, chị từ Bạc Liêu lên TP HCM tìm việc nhưng không thành công. Khi chuẩn bị về lại Bạc Liêu, chị gặp một người phụ nữ tên Út, người đã mời gọi chị sang Trung Quốc làm việc với lời hứa hẹn về lương cao và cuộc sống sung túc nếu lấy chồng người Trung Quốc.
Bùi Tai nhờ Út mai mối, và Út hứa giúp A. làm hộ chiếu để sang Trung Quốc mà không nói cho gia đình biết. Sau khi nhận hộ chiếu, A. lên TP HCM và được Út sắp xếp gặp một người đàn ông Trung Quốc. Người này đưa A. đến một vùng quê hẻo lánh, nơi A. gặp chồng là một nông dân nghèo. Nhận ra thực tế không như mơ, A. vẫn quyết định chấp nhận số phận của mình.
Sau hai tháng sống cùng chồng ở nước ngoài, A. xin tiền gửi về cho cha mẹ, nhưng Phi nổi giận và đánh đập A. rồi cấm cô không được ra ngoài hay liên lạc về Việt Nam. Mỗi lần đi làm về, Phi lại hành hạ A. như một thú vui. Không chịu đựng nổi, A. xin về Việt Nam. Phi đồng ý nhưng yêu cầu A. phải trả 5.000 nhân dân tệ (15 triệu đồng) mà Phi đã chi để mai mối. A. chấp nhận và cầu cứu chị ruột, V.T.N., ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Chị N. đồng ý gửi tiền qua Diệp Vĩnh Toàn, bạn của Phi. Ngày 6/6, chị N. đưa 15 triệu đồng cho Toàn, nhưng sau đó Phi lại yêu cầu thêm 15 triệu đồng nữa để làm thủ tục cho A. về, khiến chị N. không biết phải làm sao.
Công an đã can thiệp sau khi nhận được thông tin. Đội 8, PC45 đã làm việc với Diệp Vĩnh Toàn, người cho biết Phi (Chương Tuyển Phi, 38 tuổi, nông dân ở Phúc Kiến, Trung Quốc) là bạn của mình. Toàn sang Việt Nam thăm bạn và Phi nhờ nhận 15 triệu đồng, không liên quan gì khác. Khi được yêu cầu thuyết phục Phi đưa chị A. về, Phi yêu cầu thêm 60 triệu đồng mới chịu thả người. Với sự quyết tâm, công an đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ và cuối cùng Phi đồng ý đưa A. về Việt Nam. Việc giải cứu thành công, nhưng vẫn còn nỗi lo về sự nhẹ dạ của những cô gái dễ bị lừa gạt như chị A.
Source: https://afamily.vn/giai-cuu-mot-co-gai-bi-chong-nguoc-dai-o-nuoc-ngoai-2012061701202089.chn