"Giận run người khi thấy cô bạn thân gác chân lên đùi chồng, tôi kết thúc bằng câu nói khiến cả hai bất ngờ"
Chào mọi người, tôi đang rất khó chịu với cô bạn thân của chồng. Chồng tôi kém tôi 3 tuổi, nhưng rất ôn hòa và dịu dàng, nên tôi đã chủ động tỏ tình. Chúng tôi mới cưới được 2 tháng và đang trong thời gian trăng mật. Tuy nhiên, cô bạn thân của chồng, Ngọc, thường xuyên xen vào cuộc sống vợ chồng chúng tôi. Họ thân nhau từ nhỏ, học cùng trường và làm chung công ty. Mẹ chồng từng tưởng rằng họ yêu nhau. Tôi đã cảnh cáo chồng giữ khoảng cách với Ngọc, nhưng anh cho rằng tôi ghen tuông. Hàng ngày, Ngọc vẫn đến nhà tôi với những lý do vô lý, gây khó chịu cho tôi, như lần cô ta mang váy áo đến tắm vì nhà mất nước.
Sau khi tắm, Ngọc vô tư quấn khăn tắm đi ra ngoài rồi mới vào phòng thay đồ, khiến tôi bực bội và nhờ chồng nhắc nhở, nhưng anh chỉ cười cho qua. Khi Ngọc đến nhà ăn cơm, tôi thấy cô ta ngồi gác chân lên đùi chồng mình với vẻ thách thức. Tôi châm chọc yêu cầu Ngọc giữ ý tứ, nhưng cô ta đáp lại rằng tình bạn của họ đã hơn 20 năm, còn tôi chỉ mới một năm. Tôi tức giận nhìn chồng thì thấy anh vẫn bình thản, bóc vỏ tôm cho Ngọc. Cuối cùng, tôi không kiềm chế được và yêu cầu họ rời khỏi nhà. Cả Minh và Ngọc đều ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của tôi.
Chồng tôi nhận ra vấn đề quan trọng nên vội vàng giải thích và bảo cô bạn thân ngồi đúng chỗ. Tuy nhiên, tôi không cho phép cô ta ở lại và đuổi đi ngay lập tức. Minh thương bạn nhưng không dám trái ý vợ. Sau khi đuổi Ngọc, tôi vẫn cảm thấy bực bội và nghi ngờ chồng, không biết liệu họ có âm mưu gì hay không. Nếu chỉ là bạn bè, sao lại thân thiết như vậy? Tôi có nên thuê thám tử theo dõi chồng không?


Source: https://afamily.vn/gian-tai-mat-khi-thay-co-ban-than-ngoi-gac-chan-len-dui-chong-toi-chot-luon-cau-cuoi-khien-ca-hai-bang-hoang-20210608085240807.chn