Giảng viên nữ sa vào cờ bạc, gây họa cho gia đình và đẩy chồng vào tình thế hiểm nguy.
Hoàng Trọng Đức, sinh năm 1972, là con út trong gia đình thương gia gốc Bắc giàu có. Khác với nhiều người nhập cư khác, cha mẹ Đức đã xây dựng một cơ ngơi đáng nể ở Vũng Tàu ngay từ những ngày đầu. Đức và anh trai đều được giáo dục tốt và có cuộc sống ổn định. Sau khi tốt nghiệp trường kinh tế, Đức tiếp quản công việc kinh doanh gia đình, thành lập công ty du lịch lữ hành thành công. Vợ anh, một giảng viên cao đẳng, cũng đến từ gia đình nề nếp. Họ nổi tiếng với mối quan hệ rộng rãi và sự hào phóng với bạn bè. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã dẫn đến việc Đức cho một người bạn mới quen vay tiền để đầu tư mà không nghi ngờ gì.
Người này trả nợ đầy đủ rồi lại vay thêm, số tiền vay càng lúc càng nhiều. Một thời gian sau, bạn chỉ trả được một nửa và xin khất nửa còn lại do khó khăn trong làm ăn. Anh ta rủ vợ chồng Đức hùn vốn, hứa chia lời và hoàn trả nợ. Đức đồng ý ngay, vì anh có máu kinh doanh. Theo bạn, việc hùn vốn đơn giản, chỉ cần cho mượn nhà làm trụ sở. Tuy nhiên, công ty hoạt động rất nhàn hạ, nhân viên chỉ làm việc vào buổi tối. Vợ Đức nghi ngờ và điều tra, phát hiện ra bạn đang điều hành đường dây lô đề lớn. Dù biết rõ, vợ chồng Đức vẫn chấp nhận cho bạn tiếp tục hoạt động tại nhà mình.
Nữ giảng viên, vào mùa hè rảnh rỗi, đã bắt đầu tham gia vào lô đề để giải khuây. Ban đầu chỉ chơi cho vui, nhưng cô đã trúng lớn, có lần lên tới hàng trăm triệu đồng. Với lời hứa từ bạn bè, cô còn muốn làm "đại lý" để kiếm thêm tiền. Say mê với "công việc" mới, cô dành hết thời gian cho lô đề, bỏ bê công việc dạy học và kinh doanh. Sau vài tháng, cô trúng cả tỷ đồng, khiến vợ chồng choáng váng và không còn quan tâm đến công việc chính. Hàng xóm thán phục khi thấy họ sắm 3 chiếc ô tô và mở rộng kinh doanh bằng cách mua thêm nhà.
Gia đình Đức từng được coi là "đại gia" ở thành phố biển, nổi bật với cuộc sống sang trọng và những chuyến đi chơi, mua sắm. Tuy nhiên, khi Đức dính vào số đề, vận rủi ập đến, tài sản lần lượt ra đi. Để gỡ gạc, anh bán quán và nhà nghỉ, nhưng càng thua càng cố gắng, dồn hết tiền vào số đề, thậm chí cầm cố nhà cửa. Cuối cùng, tài sản đã mất hết, cuộc sống gia đình rơi vào thảm cảnh.
Đức là một tay anh chị trong giới giang hồ, chuyên cho vay nặng lãi và chơi lô đề. Vì tiếc tiền và nghiện cờ bạc, anh quyết định dốc 700 triệu để "chơi" lô số, hy vọng sẽ thu hồi được nhà cửa và công ty. Tuy nhiên, anh đã bỏ qua số 4, và kết quả xổ số lại trúng số này, khiến vợ chồng Đức suy sụp. Họ đã mất nhà, bán hết tài sản và phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Cuối cùng, họ phải về nhờ cậy bố mẹ đã gần 70 tuổi. Tuy nhiên, đám côn đồ của bạn Đức vẫn không buông tha, ngày đêm dọa nạt cha mẹ anh.
Ông bà lão phải bán hết tài sản cả đời tích lũy, bao gồm dãy nhà nghỉ và căn nhà, để cứu con. Tuy nhiên, số tiền chỉ đủ trả gốc, trong khi tên "bạn làm ăn" vẫn đeo bám đòi lãi. Cuối cùng, Đức đã tìm đến cái chết để thoát khỏi bọn "xã hội đen".
Source: https://afamily.vn/me-lo-de-nu-giang-vien-dot-ca-gia-dinh-day-chong-vao-cho-chet-20130501083331546.chn