Giàu có, trẻ trung, khỏe mạnh nhưng vẫn bị "bồ" chia tay vì ghen tuông.
Một ngày, đại gia Khai sốc khi phát hiện cô bồ xinh đẹp của mình cũng có bồ. Dù vợ Khai là người giúp ông thành đạt, ông không dám công khai nuôi bồ như những người khác. Ngọc, cô bồ nóng bỏng, sống trong căn hộ đẹp nhưng chỉ gặp ông vài lần mỗi tuần. Khi Khai thấy Ngọc tươi tắn bên một chàng trai trẻ trong căn hộ của mình, ông nghi ngờ và chất vấn cô. Ngọc chối cãi và khóc lóc, nhưng khi Khai đưa ra bằng chứng, cô lập tức phản ứng gay gắt, nói: “Ông có tiền thì ông nuôi bồ.”
Ngọc phản ứng mạnh mẽ, khẳng định rằng cô cũng chịu đựng vất vả như ông Khai. Cô tuyên bố quyền tiêu tiền của mình và quyết định rời khỏi nhà đại gia, đã chuẩn bị sẵn sàng với tài khoản cá nhân chứa đựng tiền bạc và trang sức. Ông Khai tự an ủi bản thân rằng Ngọc chỉ là món đồ mua được, không cần trung thành. Ông Thịnh nhận thức rằng các cô gái đến với mình chỉ vì danh tiếng và tài sản, chứ không phải vì vẻ ngoài của ông.
Ngọc Huyền vẫn chiều chuộng ông hết mực và tỏ ra say đắm trong mỗi lần "ân ái", dù ông thường "chết máy" giữa chừng. Để tránh chuyện "gái xuân nổi lòng xuân", ông quản lý Huyền rất chặt chẽ. Hằng ngày, cô chỉ ở nhà xem tivi, đọc truyện, nấu nướng và chờ ông. Nếu cần mua sắm hay làm đẹp, đã có tài xế đưa đi. Ông còn lắp camera theo dõi trong nhà, nên Huyền không thể "tòm tem". Hằng ngày, cô chỉ ra ngoài tập thể dục khoảng hai tiếng, cũng có tài xế chở đi. Tuy nhiên, Huyền vẫn có bồ, một người giao hàng gần nhà, chỉ hơn cô vài tuổi.
Ông Thịnh đã quyết định không cho cô bồ nhí phải đi chợ, chỉ cần ghi danh sách và gọi siêu thị mang đồ đến. Điều này khiến ông cay đắng khi nhớ lại thời gian cô ta gọi hàng thường xuyên. Sau đó, họ gặp nhau tại một căn hộ gần trung tâm thể hình mà cô thuê. Mỗi buổi chiều, Huyền đến tập rồi lên căn hộ, trước khi tài xế đến đón. Một thời gian sau khi chia tay cô bồ, ông Thịnh có bồ mới và tự tin rằng cô nàng không thể lừa dối mình, nhờ bài học từ lần trước về việc lắp camera. Ông nhận ra rằng, dù giàu có và phong độ, vẫn có nguy cơ bị “bồ” bỏ, như trường hợp của đại gia Hải, người 45 tuổi, trẻ trung và đẹp trai.
Tình nhân của Hải là Vân, một sinh viên ở trường kinh tế nơi anh từng nói chuyện. Mặc dù chỉ là bồ nhí, Vân được Hải dành nhiều tình cảm. Hải thường ghen tuông, dù anh tự nhủ rằng Vân sẽ không phản bội mình. Cô bị quản lý chặt chẽ, nhưng thời gian học ở trường khiến Hải không kiểm soát được. Anh liên tục gọi điện và nhắn tin để kiểm tra. Sau năm rưỡi, Vân có những thay đổi trong thái độ với Hải: khi thì ngọt ngào, khi thì lạnh nhạt, và nhiều lần cô tỏ vẻ trầm tư. Hải quyết định thuê thám tử theo dõi và phát hiện Vân đang yêu một cậu bạn cùng lớp, họ thường rời giảng đường cùng nhau.
Đạt thắc mắc tại sao mỗi lần anh gọi điện cho Vân, anh vẫn nghe thấy tiếng thì thào "em đang học" kèm theo giọng giảng bài khác nhau. Hải đoán có thể đó là băng ghi âm mà Vân sử dụng để lừa dối anh. Dù Vân đã khóc lóc xin lỗi và trả lại nữ trang anh tặng, nhưng Hải vẫn cảm thấy đau lòng vì nghĩ rằng chỉ có Vân...



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/giau-tre-khoe-lai-hay-ghen-ma-van-bi-bo-da-20120222055941438.chn