Giọt nước cuối cùng làm tràn ly
Tình yêu của Lâm dành cho vợ đã tàn lụi do thói quen mê bài bạc của Huệ. Trước khi cưới, Huệ chỉ thi thoảng chơi bài với bạn bè, nhưng sau khi kết hôn, tật này ngày càng nặng. Lâm đi làm suốt ngày, còn Huệ ở nhà rảnh rỗi nên đã rủ bạn bè chơi bài. Ban đầu chỉ để giải trí, nhưng dần dần Huệ trở nên nghiện, thời gian chơi và số tiền cược cũng tăng lên. Lâm nhận ra vợ lơ là việc nhà, bếp núc lạnh tanh khi anh về, và tiền anh đưa cũng bị Huệ tiêu sạch. Có lần, anh đưa 20 triệu cho vợ giữ, nhưng sau hai ngày đã không còn đồng nào.
Lâm phát hiện vợ mình, Huệ, đã sa vào bài bạc. Dù Huệ hứa sẽ bỏ, cô vẫn lén lút chơi khi Lâm không có nhà. Một ngày, ba gã xăm trổ đến nhà, đưa ra giấy nợ 50 triệu đồng của Huệ và đe dọa sẽ "lấy huyết" nếu không trả. Lâm hoảng hốt phải lo tiền trả nợ. Sau đó, nhờ cha mẹ can thiệp, anh không ly hôn, nhưng đó là sai lầm. Chưa đầy một tháng sau, anh nhận cuộc gọi từ Campuchia, thông báo vợ bị nhốt ở sòng bài vì nợ. Lần này, họ đe dọa sẽ "gửi ngón tay" nếu không trả nợ. Lâm phải vay mượn 10.000 USD để cứu vợ. Anh nhận ra nếu tiếp tục như vậy, mình sẽ rơi vào cảnh khốn cùng.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/giot-nuoc-tran-ly-20121126115046406.chn