Giúp tôi chấm dứt mối tình với người đàn ông đã có gia đình.
Chào các độc giả của Afamily, tôi là một cô gái thế hệ 9x, luôn theo dõi chuyên mục Tâm sự để cảm nhận và chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Tôi thường đưa ra lời khuyên cho người khác nhưng khi gặp khó khăn, tôi lại không biết phải giải quyết ra sao. Tôi đầy hoài bão và ước mơ, nhưng bước vào đời, tôi nhận ra cuộc sống không hề dễ dàng. Mặc dù tự tin vào lựa chọn của mình, tôi vẫn băn khoăn không biết liệu con đường tình yêu mà tôi đã chọn có đúng đắn hay không.
Hơn một năm trước, tôi gặp anh qua một chị bạn học tại trường Quân y. Anh, người tôi yêu, hiện là sinh viên Học viện Hậu cần và hơn tôi 8 tuổi. Sau 3 tháng tìm hiểu, chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Khi tôi đề cập đến việc có nên gắn bó lâu dài, anh bỗng dưng mất tích. Tôi lo lắng tìm hiểu và phát hiện rằng thời gian anh vắng mặt là lúc con trai anh ra đời. Tôi rất sốc, ngất đi và ốm yếu. Anh sau đó quay lại, quỳ xin lỗi và nhắc lại kỷ niệm của chúng tôi. Biết tôi yếu lòng, tôi đã tha thứ cho anh. Cuối cùng, chúng tôi lại trở về bên nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi biết các bạn sẽ trách tôi, nhưng đó là tình yêu. Nhiều lần tôi đã cố gắng rời xa anh, nhưng số phận lại đưa chúng tôi gặp lại. Anh từng muốn bỏ vợ để ở bên tôi, khiến tôi cảm thấy tội lỗi với chị và bé Huy. Chúng tôi đã khóc nhiều và tình cảm càng sâu đậm hơn. Dù hiểu rằng tôi có tương lai và anh có gia đình, chúng tôi quyết định chỉ làm bạn, gặp nhau lén lút khi nhớ nhau. Tuy nhiên, đến nay, tôi không chắc đã hết yêu anh, nhưng lòng tôi đã chuyển sang hận. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình không thể yêu ai khác, nhất là sau khi phát hiện anh đã có gia đình mà anh giấu kín.
Tôi đã nhận được sự quan tâm từ một bác sĩ, người đã nhiệt tình giúp tôi điều trị tâm lý và thổ lộ tình cảm. Tôi bất ngờ và từ chối vì không có tình cảm với anh. Sau đó, bạn thân của tôi cũng bày tỏ tình cảm, khiến tôi bối rối và từ chối lần nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ vì cậu ấy đã luôn bên cạnh động viên tôi trong những lúc khó khăn. Cậu ấy khóc và mong tôi suy nghĩ lại, nhưng tôi cảm thấy tội lỗi khi nhận tình cảm từ cậu ấy. Trong cuộc sống, tôi quen nhiều người và mỗi người thể hiện tình cảm theo cách riêng.
Đa số mọi người không biết chuyện nên nghĩ tôi chưa yêu ai mới. Tôi không đủ dũng cảm và tự tin để bắt đầu với người khác vì vẫn chưa thể quên người cũ. Tôi càng cố bao dung với anh ấy thì càng dày vò bản thân, và dù biết như vậy, tôi vẫn không thoát khỏi tình yêu này. Anh ấy luôn ủng hộ tôi yêu người mới nhưng lại ghen tuông. Tôi muốn thoát khỏi tình yêu này và không muốn làm người thứ ba nữa. Tôi mất niềm tin vào tình yêu, cảm thấy không xứng đáng với người mới vì vẫn chưa thể quên anh. Tôi luôn cầu chúc cho gia đình anh ấy bình an và xin lỗi vợ anh vì đã cướp mất trái tim anh. Mong anh hãy từ bỏ ý định rời bỏ vợ con và tình yêu 7 năm của họ.
Tôi phải làm gì bây giờ?




Source: https://afamily.vn/giup-toi-tu-bo-cuoc-tinh-voi-nguoi-dan-ong-tay-da-deo-nhan-20120110025331741.chn