Gọi chồng về ăn cơm, nhưng câu nói của bạn anh khiến tôi cảm thấy bực bội.
Vợ chồng tôi đã sống với nhau được 2 năm, nhưng tình cảm ngày càng nguội lạnh. Trước đây, chồng thường ở nhà ăn cơm và đưa tôi đi chơi, nhưng sau khi tôi cho anh trai vay vàng cưới để xây nhà, chồng tôi rất tức giận và không còn muốn ở nhà với tôi nữa. Tôi đã giải thích rằng đó chỉ là khoản vay tạm thời, nhưng chồng vẫn cảm thấy tôi không tôn trọng anh ấy vì không thông báo trước. Tôi đã xin lỗi và mong anh trai tôi có thêm thời gian trả nợ, nhưng chồng vẫn thích đi nhậu hoặc ăn ở nhà bạn. Tôi đã cố gắng đủ cách, từ gọi anh về, nhờ bố mẹ can thiệp đến tham gia khóa học nấu ăn, nhưng tình hình chỉ cải thiện tạm thời. Tôi thường nói với chồng rằng tối về là lúc chúng tôi có thể gần gũi và tâm sự với nhau.
Nếu anh để tôi cô đơn mãi, tôi thà ly hôn. Chồng trách tôi than phiền và nhắc lại chuyện cũ vì chưa trả vàng, không muốn về nhà. Sau cãi vã, tôi về nhà mẹ đẻ, chồng tìm nhưng tôi không về. Tôi định ly hôn nhưng bố mẹ khuyên quay lại để nói chuyện. Nghe lời, tôi về nhà, nấu bữa cơm ngon và nhắn chồng. Nhưng chờ mãi đến 8 giờ tối, chồng chưa về. Khi gọi, tôi nghe bạn anh trả lời: "Ủa, tưởng bỏ đi là đi luôn, lấy vàng về đi rồi Minh về ăn cơm với cô."
Tôi tắt máy, uất ức tràn ngập. Dù đã chủ động làm hòa, chồng vẫn không về nhà và còn kể chuyện cũ cho bạn bè, khiến tôi tổn thương. Tôi tự hỏi liệu có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không, hay phải đòi số vàng đã cho anh trai vay để chồng tha lỗi. Trong khi anh trai đang nợ nần khắp nơi, tôi không biết mình có thể mở miệng đòi vàng được không.
Source: https://afamily.vn/goi-dien-bao-chong-ve-an-com-ban-anh-noi-mot-cau-khien-toi-uat-uc-20230916142457756.chn