Gọi điện cho chồng đang công tác, tôi hoảng hồn khi nghe ai đó nhắc đến tên con trai, và sự thật lại còn đáng sợ hơn thế.
Mới 33 tuổi nhưng tôi trông như U40, với những nếp nhăn hằn sâu do trải qua nhiều đau khổ. Tôi kết hôn khi 26 tuổi và nhanh chóng mang thai hai đứa con, một trai một gái. Dù bên ngoài nhìn vào có vẻ may mắn, nhưng sau khi sinh, hạnh phúc của tôi không kéo dài. Năm 31 tuổi, khi con trai học mẫu giáo, tôi đã gặp một tai nạn nghiêm trọng khi đón con về.
Viết đến đây, tôi không thể kiềm chế cảm xúc. Tôi đau đớn vì con trai đã vĩnh viễn ra đi và tôi cũng không thể sinh con nữa do chấn thương. Tôi muốn chết theo con nhưng không thể, vì tôi còn chồng và một con gái, không thể bỏ rơi trách nhiệm. Chồng tôi cũng mất mát lớn, nhưng sau một thời gian, mọi chuyện trở nên ổn hơn. Tôi lo lắng về việc chồng sẽ tiếp tục có con nối dõi, nhưng anh không đề cập đến điều đó. Khoảng nửa năm sau khi con trai mất, tôi thấy chồng đi công tác nhiều hơn và anh bảo được thăng chức, khiến tôi yên tâm. Nhưng thật bất ngờ, đó chỉ là một màn kịch.
Vài hôm trước, tôi gọi điện cho chồng đang công tác ở thủ đô. Thường tôi chỉ liên lạc sau 5 rưỡi chiều, nhưng khi nghe thấy giọng một người phụ nữ gọi "Bin ơi đi tắm thôi con!", tôi bỗng lo lắng. Bin là tên gọi con trai đã khuất của tôi. Tôi tự hỏi liệu có phải mình nghe nhầm không, nhưng cảm giác bất an khiến tôi gọi lại cho chồng và chất vấn. Cuối cùng, anh thừa nhận đã tìm một người phụ nữ khác để có con sau khi tôi không thể sinh nở nữa.
Tôi cảm thấy đau lòng khi biết con trai ngoài giá thú của chồng có tên giống con trai tôi. Chồng tôi nói vẫn còn nhớ cu Bin và muốn tôi tha thứ, nhưng tôi cần thời gian để suy nghĩ. Đêm đó tôi không ngủ được, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của gia đình họ mà lòng quặn thắt. Tôi lo lắng cho tương lai của mình và con gái, không biết người phụ nữ kia có chấp nhận chồng tôi trở về hay không. Tôi đã chuẩn bị giấy tờ ly hôn và giờ chỉ cần một quyết định.


Source: https://afamily.vn/goi-dien-cho-chong-dang-di-cong-tac-toi-dung-toc-gay-vi-nghe-thay-ai-do-goi-ten-con-trai-minh-hoa-ra-su-that-con-khung-khiep-hon-the-20201114213323579.chn