Hai tác giả hồi ký qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, bạn đời của họ giờ đây trở thành vợ chồng.
"When Breath Becomes Air" là hồi ký của Paul Kalanithi về những năm tháng cuối đời khi anh chiến đấu với bệnh ung thư phổi và qua đời ở tuổi 37. Xuất bản năm 2016, sách nhận được nhiều lời khen và thành công thương mại. Tương tự, "The Bright Hour" là hồi ký của Nina Riggs về cuộc chiến với bệnh ung thư vú, cô qua đời ở tuổi 39, và được phát hành năm 2017, cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực. Cả hai cuốn sách đều được nhắc đến trong nhiều bài đánh giá và cuộc đối thoại. Trong những ngày cuối đời, Nina lo lắng cho chồng, John Duberstein, và nghĩ đến việc liên lạc với Lucy Kalanithi, hy vọng rằng Lucy có thể giúp John vượt qua nỗi đau mất mát.
Lucy và Nina đã có mối quan hệ từ trước. Sau khi đọc bài viết của Nina trên New York Times, Lucy liên lạc với cô và thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của Nina. Hai ngày trước khi Nina qua đời, Lucy gửi email bày tỏ sự ngưỡng mộ. Tại Greensboro, John, chồng Nina, đã đọc thư của Lucy và trả lời thay vợ, cảm ơn vì sự hỗ trợ và tình bạn. Nina hy vọng John và Lucy sẽ trở nên thân thiết hơn. Sau khi Nina qua đời, John, một luật sư 41 tuổi, rất đau khổ và viết thư cho Lucy, chia sẻ nỗi buồn và những suy nghĩ của mình.
Lucy ngay lập tức phản hồi những lo lắng của John, khuyên anh nên viết điếu văn và dùng thuốc an thần để ngủ tốt hơn. Trong vài tháng sau, Lucy trở thành phần quan trọng trong cuộc sống của John, và ngược lại, John giúp cô nhận ra sự tiến bộ của mình sau cái chết của chồng hai năm trước. Họ chủ yếu trao đổi qua email, và số lượng email ngày càng tăng, cùng với cảm xúc dành cho nhau cũng sâu sắc hơn. Lucy chia sẻ rằng họ thường nói về sự song hành giữa tình yêu và nỗi buồn. Cuối tháng 4 năm 2017, Lucy có chuyến công tác gần nhà John, và cả hai đều nghĩ đến việc gặp nhau lần đầu tiên, đánh dấu bước ngoặt trong mối quan hệ của họ.
Lucy nhớ lại khoảnh khắc "Ôm nhau rất lâu, đã có hai bữa tối cùng nhau, chứa đựng nhiều cảm xúc." Tuy nhiên, cô phải trở về California và cả hai ngậm ngùi chia tay. Cuối tháng 4 năm 2017, Lucy và John lần đầu gặp nhau sau thời gian trò chuyện qua email. Tình cảm của họ ngày càng sâu đậm nhưng vẫn bí mật với nhiều người, chỉ có con của John và con gái Lucy biết. Tháng 6 năm đó, họ tham dự buổi giới thiệu sách của Nina và cùng chia sẻ trên sân khấu. Cuộc gặp khiến cả hai vừa sợ hãi vừa phấn khích, đặc biệt khi phóng viên Kelly Corrigan đùa về việc họ sẽ đính hôn, khiến John đỏ mặt.
Lucy và John tham gia buổi giới thiệu sách và quyết định công khai mối quan hệ của họ với gia đình và bạn bè. Họ chia sẻ những bức ảnh hạnh phúc trên Facebook và nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Mặc dù việc sắp xếp gặp gỡ 3 đứa trẻ giữa hai tiểu bang gặp khó khăn, họ vẫn thường xuyên để các bé chơi với nhau. Tại nhà Lucy, những kỷ niệm về Paul và Nina được trân trọng, với nhiều bức ảnh và thiệp Giáng sinh treo xung quanh. Cả hai vẫn đeo nhẫn cưới từ cuộc hôn nhân trước và thường đưa trẻ đến thăm mộ Paul. Họ quyết định chọn một ngôi nhà ở giữa California và North Carolina để cả gia đình có thể sống cùng nhau.
Nơi đó sẽ thân thiện với trẻ em, có nhiều phòng ngủ và khí hậu lý tưởng. Cuối tuần, ba đứa trẻ thường gặp nhau ở nhà của Lucy hoặc John, vui đùa hòa thuận. Vào cuối năm 2017, cả gia đình quây quần bên nhau, cùng ngắm hoàng hôn cuối cùng của một năm đầy cảm xúc.









Source: https://afamily.vn/hai-tac-gia-hoi-ky-qua-doi-sau-mot-thoi-gian-chong-choi-benh-tat-ban-doi-cua-ho-gio-lai-thanh-vo-thanh-chong-20180116141727463.chn