Hai tin nhắn của chồng giúp cứu vãn hôn nhân đang đứng trước bờ vực tan vỡ.
Sau 4 năm yêu, Ly và Quân đã kết hôn. Tình cảm của họ rất mặn nồng, với Quân chăm sóc Ly từng li từng tí. Quân, trai quê lên thành phố lập nghiệp, đã vay mượn để mua nhà và đón bố mẹ lên sống cùng. Anh chăm chỉ làm việc để trả nợ, từ chối sự giúp đỡ từ bố mẹ Ly vì muốn tự lập. Sau 3 năm, họ đã trả hết nợ và tích lũy tiền để chuẩn bị cho việc sinh con. Tuy nhiên, Ly vẫn chưa có thai, khiến mẹ chồng lo lắng và đưa cô đi khám. Bác sĩ khuyên cần tẩm bổ vì Ly suy nhược. Mẹ chồng nôn nóng mua thuốc và thực phẩm bổ dưỡng nhưng Ly vẫn chưa có dấu hiệu mang thai.
Dần dần, bà mẹ chồng trở nên chán nản và ghét bỏ con dâu. Ly chịu đựng uất ức và trút giận lên chồng, Quân hiểu tâm trạng vợ nhưng không thể làm gì. Anh khuyên mẹ cho họ thêm thời gian, nhưng bà càng gây áp lực. Khi bị mẹ chồng nói mình vô sinh, Ly không chịu đựng nổi và quyết định ly hôn sau 3 năm sống chung. Quân cố gắng níu kéo nhưng vô ích. Cuối cùng, Ly chuyển về nhà bố mẹ đẻ, trong khi mẹ chồng vui mừng. Ba ngày sau, Ly gọi điện thúc giục Quân hoàn tất thủ tục ly hôn. Tối đó, cô nhận hai tin nhắn: một từ ngân hàng thông báo Quân đã chuyển 300 triệu vào tài khoản, và một từ anh, thông báo anh để lại căn nhà cho cô.
Quân thông báo với Ly rằng anh và bố mẹ sẽ về quê sống, dù Ly chưa sinh con cho anh nhưng anh vẫn yêu cô và không trách móc. Đọc tin nhắn, Ly khóc nức nở, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên Quân. Cô quyết định gọi cho anh, nghẹn ngào nói không muốn ly hôn nữa. Sau đó, Ly về lại nhà chồng, và mẹ chồng cũng đã xin lỗi cô, nhận ra lỗi lầm khi thấy con trai suy sụp vì quyết định ly hôn.
Source: https://afamily.vn/2-tin-nhan-cua-chong-gui-den-giup-cuu-van-cuoc-hon-nhan-tren-bo-vuc-do-vo-20170908102605805.chn