Hàng xóm đến ăn nhờ, chồng tôi vẫn vui vẻ tiếp đón; nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật.
Vợ chồng tôi đã sống ở ngôi nhà hiện tại được 2 năm, trước đó sống chung với bố mẹ chồng vì điều kiện kinh tế chưa ổn định. May mắn là cả hai có công việc phát triển, thu nhập cao, nên đã dọn ra ở riêng. Tôi rất thích khu vực này vì gần trung tâm, an ninh tốt và không khí trong lành. Chúng tôi là những người thẳng thắn, điều này giúp gắn kết mối quan hệ. Trước đây, chồng từng nói bị thu hút bởi sự mạnh mẽ, can đảm của tôi. Tôi luôn hy vọng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Đầu năm ngoái, tôi biết mình mang thai và cuối năm sinh bé trai, nhưng tôi không thấy chồng hào hứng lắm.
Anh chỉ chăm chú vào công việc và phát triển sự nghiệp, còn khi quan tâm đến tôi thì chỉ hoàn thành trách nhiệm. Trong thời gian mang thai, tôi có phần hời hợt với chồng, điều này cũng bình thường với phụ nữ mang bầu, nhất là về chuyện giường chiếu. Cơ thể tôi thay đổi và có những ngày ốm yếu, nên không thể chăm sóc anh chu đáo. Tôi không than vãn mà cố gắng bù đắp cho anh. Gần đây, tôi nhận ra mọi nỗ lực của mình vô nghĩa khi biết anh đã có người phụ nữ khác, thông tin này tôi biết được từ hàng xóm, những người sống bên cạnh nhưng chưa bao giờ ăn uống chung với gia đình tôi trong suốt 2 năm qua.
Năm nay, chồng của nhà hàng xóm đi xuất khẩu lao động để kiếm thêm thu nhập. Cô vợ ở nhà làm việc tại công ty gần đó. Một hôm, khi tôi và chồng đang ăn cơm, cô hàng xóm mang bát đũa sang ăn nhờ. Tôi thấy kỳ quặc vì không thích có người lạ trong bữa cơm, nhưng chồng tôi lại nhiệt tình tiếp đón. Sau đó, cô ấy sang ăn nhờ mỗi tối. Khi tôi phàn nàn, chồng mắng tôi ích kỷ, cho rằng giúp đỡ hàng xóm là điều bình thường. Chuyện còn tệ hơn khi chồng tôi lén ra ban công nghe điện thoại lúc tôi đang ru con ngủ.
Tôi lén nghe chồng nói chuyện với một cô gái, anh khuyên cô ấy hạn chế gặp gỡ vì tôi đã nghi ngờ. Anh còn mong cô đừng tiết lộ chuyện ngoại tình vì có con nhỏ. Sau đó, tôi hỏi hàng xóm và biết chồng tôi đã hẹn hò với một cô gái tại quán cafe. Cô ta uy hiếp chồng tôi để được ăn chực, thậm chí anh còn đưa tiền cho cô ấy. Tôi hoang mang và không biết phải đối diện với sự thật ra sao, tự hỏi liệu có nên chấm dứt mối quan hệ này không.


Source: https://afamily.vn/hang-xom-sang-an-chuc-nhung-chong-toi-van-nhiet-tinh-tiep-don-khi-nghe-cuoc-noi-chuyen-cua-hai-nguoi-thi-toi-moi-be-bang-nhan-ra-su-that-20220228130920721.chn