Hạnh phúc của người phụ nữ khi chỉ sinh con gái.
Nguyễn Mỹ Hà, sinh năm 1980, và chồng Trần Trọng Dũng, sinh năm 1977, đã kết hôn được 7 năm và có 3 cô con gái: Trần Nguyễn Hà Vy 5 tuổi và cặp sinh đôi Trần Nguyễn Vy Anh, Trần Nguyễn Vy An 1 tuổi. Hiện họ đang sống hạnh phúc tại ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Mỹ Hà chia sẻ rằng cuộc sống sau hôn nhân, đặc biệt là khi có con nhỏ, rất khác so với trước đây. Khi chưa có con, họ thoải mái hơn trong mọi hoạt động, nhưng giờ đây mọi việc đều phải ưu tiên cho các con.
Trước đây, khi chưa có con, nếu không nấu cơm, hai vợ chồng mình chỉ cần ra ngoài ăn. Nhưng từ khi có con, mình muốn nấu những món ăn an toàn và bổ dưỡng cho bé. Vợ chồng mình, Nguyễn Mỹ Hà (SN 1980) và Trần Trọng Dũng (SN 1977), sau 2 năm kết hôn thì có con gái đầu lòng. Khi con được 4 tuổi, mình sinh đôi, nên giờ thành mẹ của 3 con. Đó là kết quả ngoài dự định, vì hai bé song sinh chào đời đúng lúc tổng kết kế hoạch 5 năm đầu của vợ chồng mình. Cảm giác nuôi 3 con thật vất vả, nhà lúc nào cũng như một nhà trẻ, vừa vui vẻ vừa căng thẳng.
Là mẹ của 3 cô công chúa, đặc biệt là sinh đôi, tôi thường lo lắng khi các con ốm. Mỗi khi một bé ốm, cả ba đều cùng khóc và đòi mẹ, khiến tôi cảm thấy áp lực. 7 năm kết hôn, tôi đã trải qua 2 lần sinh nở và tài sản lớn nhất của chúng tôi là 3 bé gái. Nhiều lúc, tôi không thể chăm sóc đồng đều cho cả ba, khiến con gái lớn phải khóc một mình. Mặc dù vất vả, nhưng niềm vui từ những khoảnh khắc bên các con, như khi con gái lớn thơm tôi khi tôi về nhà hay hai bé sinh đôi bò vào lòng, làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng.
Trong những lúc khó khăn, tôi cảm thấy không có hạnh phúc nào sánh bằng khi chăm sóc ba cô công chúa. Chồng tôi tự hào là người đàn ông duy nhất trong nhà. Dù yêu con, nhưng không tránh khỏi những lúc bị các bé làm rối. Để xoay sở, tôi có sự hỗ trợ từ ông bà nội, ông bà ngoại và các em. Thỉnh thoảng, tôi cũng phải quát tháo vì stress. Tôi cố gắng dạy con gái lớn tự làm một số việc để giảm bớt gánh nặng. Dù chồng tôi bận rộn với công việc, anh vẫn luôn hỗ trợ chăm sóc con và động viên tôi.
Trong thời gian rảnh rỗi, chồng tôi thường chơi với con và chăm sóc chúng khi tôi bận. Anh ấy là người đưa đón con gái lớn đi học, đọc sách và kể chuyện cho các con mỗi tối. Anh cũng thường đưa con đi ăn sáng và đón về chiều. Nhiều lúc, anh tự tắm cho các con khi tôi không có thời gian. Chồng tôi rất yêu thương các con, thường mua đồ chơi và quần áo cho chúng. Tôi đôi khi cảm thấy ghen tị vì anh quan tâm đến các con nhiều hơn cả tôi. Anh luôn khẳng định rằng dù khó khăn thế nào, chúng tôi không để các con thiếu thốn. Khi thấy tôi vất vả, anh cũng giúp đỡ trong việc nhà, thậm chí nấu ăn. Anh thường mua thực phẩm bổ dưỡng để bồi dưỡng cho tôi, và luôn động viên tôi rằng việc nuôi dạy con cái là rất quan trọng.
Các con là niềm vui lớn nhất của vợ chồng mình, em đừng lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe. Làm mẹ trẻ với ba cô công chúa xinh xắn khiến mình rất hạnh phúc. Dù ai cũng thích có con trai, nhưng mình tin rằng con cái là phúc trời ban, nên con nào cũng quý. Mình cảm thấy rất vui vì có ba cô con gái.











Source: https://afamily.vn/hanh-phuc-cua-nguoi-phu-nu-khi-sinh-con-mot-be-20130616021917391.chn