Hạnh phúc từ hai vạch đỏ
Chị kết hôn ba năm mà chưa có con, do hoàn cảnh khó khăn và sự chán nản với gia đình chồng, chị không mấy quan tâm đến chuyện này. Khi chồng chị có bồ và cô nhân tình mang thai, mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm, chị quyết định ra đi mà không tiếc nuối. Sau đó, vợ cũ của anh sinh con, khiến chị cảm thấy tội lỗi vì không có con. Chị sống khép nép, tập trung vào công việc kinh doanh, dần dần thành công và trở nên xinh đẹp hơn. Chồng cũ nhiều lần quay lại nhưng chị đã từ chối.
Duyên phận đưa chị gặp một người đàn ông mới, từng ly hôn. Họ tìm thấy sự đồng cảm và hạnh phúc bên nhau. Trong ngày cưới, anh nói rằng không có con cũng không sao, sẽ nhận con nuôi, khiến chị cảm động. Dù vậy, chị vẫn mong có một đứa con với anh.
Chị cảm thấy hạnh phúc và quyết tâm gắn kết gia đình. Khi chậm kinh đến ngày thứ ba, chị hồi hộp thử thai và phát hiện hai vạch đỏ. Vui sướng tột độ, chị thử thêm hai que nữa để chắc chắn và đều có kết quả giống nhau. Chị phấn khởi khoe khắp nơi, chưa bao giờ chị cảm thấy vui đến vậy. Ngày hôm sau, chị mua thêm ba que thử để yên tâm, và sáu que thử đều cho hai vạch khiến chị tin rằng đây là sự thật. Chị nhớ lại mẹ chồng cũ, người từng nói rằng bà không có trách nhiệm với cháu, nhưng giờ chồng chị rất tốt và mẹ chồng hiện tại vẫn sẵn lòng chăm sóc khi chị sinh con.
Khi biết tin chị có thai, bà đã gửi một triệu để con dâu tự bồi dưỡng. Kể từ khi lấy anh, chị sống trong gia đình tràn đầy tình cảm và sự quan tâm, cảm nhận hạnh phúc và tin vào câu "duyên đến muộn là duyên lành".
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/niem-vui-hai-vach-2012071802006706.chn