Hành Trình Đẫm Nước Mắt Tìm Kiếm Con Trai 2 Tuổi Bị Bắt Cóc Của Đôi Vợ Chồng Già Và Niềm Hạnh Phúc Đoàn Tụ Sau 32 Năm Xa Cách
Theo tin từ Tân Hoa Xã, vào tối ngày 18/5, một gia đình đã tìm thấy con trai bị bắt cóc 32 năm trước nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát. Vào chiều cùng ngày, cảnh sát thành phố Tây An đã tổ chức cuộc đoàn tụ cho gia đình. Mao Dần, sinh ngày 23/2/1986, bị bắt cóc khi mới 2 tuổi tại một khách sạn ở Tây An vào ngày 17/10/1988. Khi cha anh, ông Mao Chấn Bình, rời bàn lễ tân để xin nước, chỉ trong vài phút, ông đã phát hiện con trai mất tích. Mẹ anh, bà Lý Tĩnh Chi, đang công tác ở nước ngoài, đã tức tốc trở về khi nghe tin. Bà sống trong nỗi nhớ và đau khổ, luôn hy vọng tìm được con. Sau khi nhận được tin, cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc, tìm kiếm nhân chứng và mở rộng điều tra tại các tỉnh lân cận.
Từ năm 1999, Lý Tĩnh Chi thường xuyên tham gia các chương trình truyền hình tại Trung Quốc để nâng cao nhận thức về nạn bắt cóc trẻ em, với hy vọng con trai sẽ nhìn thấy và tìm đến bà. Bà đã in 100.000 tờ rơi tìm trẻ lạc và dán khắp 20 tỉnh thành, nhận được nhiều manh mối nhưng chưa tìm thấy con. Trong 32 năm tìm kiếm, bà tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến bắt cóc trẻ em, giúp cảnh sát giải cứu nhiều bé. Bà luôn mơ ước được ôm con trai mình. Cuối tháng 4 năm 2020, cảnh sát thành phố Tây An nhận được manh mối quan trọng về một người ở Tứ Xuyên đã chi 6000 NDT để nhận nuôi một trẻ em Tây An.
Sau khi sàng lọc, cảnh sát phát hiện một nam thanh niên họ Cố ở thành phố Miên Dương, Tứ Xuyên có nhiều nét giống Mao Dần, người bị bắt cóc 32 năm trước. Xét nghiệm ADN xác nhận anh chính là Mao Dần. Ngày 105, cảnh sát thông báo cho gia đình Mao Chấn Bình và Lý Tĩnh Chi. Bà Lý, 60 tuổi, xúc động nói đây là "món quà vô giá". Vào chiều ngày 185, gia đình đã đoàn tụ, ôm chặt nhau trong nước mắt. Mao Dần hiện làm việc tại một công ty trang trí và dự định chuyển đến sống gần bố mẹ. Cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra đường dây mua bán liên quan.





Source: https://afamily.vn/hanh-trinh-tim-con-trai-2-tuoi-bi-bat-coc-cua-doi-vo-chong-gia-va-nhung-giot-nuoc-mat-hanh-phuc-ngay-doan-tu-sau-32-nam-ly-biet-20200519180845453.chn