Hết tiền nhưng chồng vẫn đòi làm cỗ đãi bạn, tôi không thể kiềm chế và phải tự thấy xấu hổ.
Năm nay, vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh và đã mất hết tiền tiết kiệm. Hiện tại, chúng tôi phải làm công nhân để trả nợ 500 triệu đồng, trong khi thu nhập thấp và có con nhỏ, khiến tôi cảm thấy nản lòng. Hai hôm trước, bạn bè của chồng đến chơi và rủ anh tham gia hội hè, làm tôi rất buồn vì không có tiền ăn, nói gì đến việc vui chơi. Khi chồng gọi tôi ra chợ mua đồ đãi bạn, tôi tức giận vì trong nhà không còn tiền. Tuy nhiên, vì đã bị ép, tôi đành cầm giỏ ra chợ, vay 1 triệu đồng để mua thực phẩm hứa sẽ trả sau.
Nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của bác, tôi đã có tiền làm mâm cỗ đãi bạn của chồng. Cơn ức chế của tôi giảm đi nhanh chóng khi mấy người bạn của chồng giúp đỡ nấu ăn. Một anh bạn đề nghị lập nhóm không lãi suất để hỗ trợ vợ chồng tôi, mỗi người đóng 15 triệu, và chúng tôi sẽ rút đầu tiên. Cuối cùng, chúng tôi nhận được 600 triệu đồng, trong đó có 75 triệu là quà từ quỹ lớp. Họ không yêu cầu chúng tôi phải trả lại nếu sau này không có khả năng. Tôi rất cảm kích và xấu hổ vì sự tức tối trước đó.
Tôi chỉ dám tỏ thái độ với chồng, chứ nếu trước mặt các anh ấy thì không biết chui đâu. Về số tiền hỗ trợ, tôi muốn dùng để trả nợ, còn chồng lại muốn đầu tư tiếp. Tôi đã từng vỡ nợ nên rất sợ hãi, không muốn thêm nợ mới khi chưa trả nợ cũ. Nhưng chồng bảo không dám làm ăn thì sẽ không khá lên được. Tôi nên làm gì đây?
Source: https://afamily.vn/het-tien-ma-chong-bat-lam-co-dai-ban-toi-noi-doa-roi-phai-tu-xau-ho-20220906110725445.chn