"Hoãn cưới vì dịch, thử làm dâu 2 tuần nhưng tôi nhanh chóng quay về nhà mẹ đẻ và hủy hôn"
Em đã sáng mắt ra sau khi thử làm dâu vài ngày. Trước đó, em định lấy chồng ngay sau khi ra trường, nhưng giờ thì em thấy hối hận. Yêu và cưới khác nhau rất nhiều. Dù đã sống thử với bạn trai và mọi thứ có vẻ êm ả, em vẫn không lường trước được khó khăn khi về làm dâu. Dù bố mẹ khuyên ngăn, em vẫn quyết định cưới, nhưng rồi dịch bệnh ập đến, đám cưới phải hoãn lại và em bị kẹt bên nhà chồng, không thể về nhà. Ai có ý định cưới sớm thì hãy suy nghĩ kỹ nhé!
Em quyết định ở lại với nhà chồng sau khi đã ăn hỏi. Những ngày đầu, em rất hào hứng với cuộc sống mới, chăm chỉ làm việc nhà theo lời khuyên trên mạng. Em dậy sớm quét sân, cho gà ăn, đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp. Nhà chồng có ít người nên không quá vất vả, chỉ có bố mẹ chồng và em gái chồng đang học. Nhưng chỉ sau một tuần, em bắt đầu thất vọng. Bố mẹ chồng hơi cổ hủ và thường hỏi chuyện riêng tư khiến em cảm thấy khó chịu. Chồng em thì bênh bố mẹ, bảo họ chỉ hỏi cho vui. Ban đầu em có tiền riêng để đi chợ, nhưng sau đó chồng bảo em xin mẹ anh vì tiền của anh đều do mẹ quản lý.
Em ngỡ ngàng khi chồng bảo anh để mẹ giữ tiền vì mẹ đẻ ra anh, là biểu hiện của hiếu thảo. Em lo lắng về việc không độc lập kinh tế, tự lo cho cuộc sống sau này, nhưng chồng lại nổi cáu, cho rằng em không tôn trọng anh và mẹ anh. Em gọi điện về cho mẹ mình thì mẹ khuyên nên bình tĩnh và gửi thêm tiền cho em. Chị gái em biết chuyện thì mắng em ngu dốt khi lấy chồng phụ thuộc như vậy. Em bực bội với cả hai bên gia đình, bỏ ăn cả ngày. Ngoài ra, em phát hiện gia đình chồng có thói quen dùng chung bàn chải đánh răng, điều này khiến em hoang mang. Chồng em thì bình thản bảo đó là thói quen từ nhỏ của anh.
Em nói rằng việc đó bẩn và mất vệ sinh, chồng em quát em không biết suy nghĩ. Em thấy mình không sai, nhưng còn nhiều chuyện khác khiến em nản. Đỉnh điểm là việc cô em chồng không xin phép lấy đồ của em. Em chỉ có vài bộ quần áo mang đi sau hôm ăn hỏi, nhưng mấy cái váy xinh mặc ở nhà tự dưng biến mất. Mẹ chồng nhắc em rằng con em mượn mặc. Em lên tầng thì thấy cô em đang quay TikTok với váy ngủ của em, khiến em tức giận. Khi em đòi lại đồ, cô ấy không trả và còn quay video châm chọc. Gọi chồng mách, anh bênh em gái và bảo em nên mua đồ mới. Vấn đề không phải là tiền, mà là ý thức của cô ấy. Nếu hỏi mượn, em sẵn sàng cho mượn, nhưng tự tiện lấy thì giống như ăn cắp. Em cảm thấy chán nản và không muốn tiếp tục cuộc sống hôn nhân này nữa. Chưa được hai tuần mà đã thấy tương lai mù mịt.
Em sẽ gom đồ đạc và về mẹ đẻ ngay, cách ly cũng được, miễn là không phải chịu đựng ngột ngạt ở nhà chồng!
Source: https://afamily.vn/hoan-cuoi-vi-dich-nhung-van-co-thu-lam-dau-duoc-2-tuan-toi-lap-tuc-khan-goi-ve-me-de-roi-huy-hon-ngay-lap-tuc-20210815174940969.chn