"Hối hận muộn màng của nàng dâu mới khi chứng kiến mẹ chồng trong những giây phút cuối cùng"
Nhà chồng Linh có 3 anh chị em, chồng cô là con trai út với 2 chị gái. Họ quen nhau từ thời đại học và bắt đầu yêu khi đi làm. Trong thời gian đó, chồng cô thường dẫn cô về quê, nhưng mẹ anh lại không thích Linh vì cho rằng cô dễ dãi khi thường xuyên đi theo con trai mình. Bà muốn anh cưới người yêu cũ cùng làng. Khi xin dâu, bà không đến mà ủy quyền cho em chồng đón Linh.
Linh giấu kín nỗi buồn và hình thành ác cảm với mẹ chồng. Khi sinh con đầu lòng, mẹ chồng chỉ đến chăm sóc một tháng rồi về, trong khi bà chăm cháu ngoại đến hai năm. Sau đó, khi Linh mang bầu lần hai, mẹ chồng chỉ ở được 15 ngày rồi xảy ra mâu thuẫn. Linh phát hiện chồng lấy tiền tiết kiệm đánh bài, cãi nhau kịch liệt, khiến mẹ chồng hiểu lầm và bỏ về quê trong đêm. Linh không kiềm chế được, lớn tiếng trách móc, và mẹ chồng tuyên bố không nhận cô làm con nữa.
Bà mẹ chồng đã ép con trai ly hôn và đuổi vợ ra khỏi nhà. Sau một thời gian, khi Linh trở về quê để xin lỗi, cô bị gia đình chồng phản ứng dữ dội và bị xem như người dưng. Mối quan hệ giữa cô và mẹ chồng ngày càng tồi tệ, Linh cảm thấy mẹ chồng đối xử tệ với mình và bất công với vợ chồng cô. Bà chỉ chăm sóc cháu ngoại, trong khi hai cháu nội gần như không được quan tâm. Gần đây, mẹ chồng phát hiện bị ung thư và từ chối điều trị, khiến bệnh tình nặng thêm. Khi con cháu từ thành phố về, bà đã gọi riêng Linh vào phòng để nói chuyện.
Bà trao cho tôi một sợi dây chuyền 5 chỉ và một cuốn sổ tiết kiệm 50 triệu, nói rằng dây chuyền là quà tặng cho con dâu vì chưa kịp trao trong đám cưới, còn tiền là dành cho hai cháu nội. Bà khóc và nhắc đến những thiệt thòi mà mẹ tôi đã chịu đựng trong những năm làm dâu, và rằng mối quan hệ giữa hai mẹ con đã có nhiều hiểu lầm. Linh khóc nức nở xin lỗi mẹ, nhưng bà chỉ xua tay cho rằng không có gì. Giờ đây, khi thời gian của bà chỉ còn tính bằng ngày, Linh mới cảm thấy hối hận vì đã không cố gắng gần gũi mẹ hơn.


Source: https://afamily.vn/chung-kien-hanh-dong-luc-lam-chung-cua-me-chong-nang-dau-moi-hoi-han-thi-da-qua-muon-mang-20181205175735529.chn