Hồi tưởng ảnh cũ thời trung học, người phụ nữ quyết tâm thay đổi cuộc sống bằng cách giảm nửa cân nặng.
Laura Eastel, 28 tuổi, từ Tavistock, Devon, từng là nạn nhân của bạo lực học đường. Trong thời gian đi học, cô thường bị bạn bè bắt nạt vì ngoại hình quá khổ, bị gọi là “cô gái bánh kem” và “đồ mập”, khiến cô cảm thấy tủi nhục. Cô tìm đến thức ăn để xoa dịu nỗi buồn, và đến 15 tuổi, cân nặng của cô đã lên tới 121 kg. Cô luôn mặc áo thun quá khổ và quần legging, cảm thấy cô đơn cho đến khi gặp chồng sắp cưới, Chris. Năm 2005, khi mang thai đứa con đầu lòng, Ashley, cô càng buông thả và tăng cân lên hơn 130 kg, ăn uống thỏa thích với các món ăn vặt.
Laura không thể cúi xuống chơi với con và gặp khó khăn khi leo cầu thang vì thân hình nặng nề. Những lời bàn tán về cân nặng của cô ngày càng nhiều, khiến cô cảm thấy bất an. Một lần về thăm bố mẹ, cô tình cờ thấy ảnh thời trung học và quyết tâm thay đổi để có cuộc sống khỏe mạnh hơn. Nhìn vào bức ảnh, cô cảm thấy kinh hãi khi thấy cơ thể phình ra trong bộ đồng phục. Laura quyết định vứt bỏ thực phẩm không lành mạnh và bắt đầu ăn uống khoa học hơn với cháo, salad, và thịt nạc. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ đến những lời chế nhạo thời học sinh.
Laura đã nỗ lực giảm được một nửa cân nặng và có thân hình cân đối. Cô tham gia tổ chức giảm cân và trở thành người tư vấn đáng tin cậy. Cô chia sẻ: “Giảm cân đã thay đổi ngoại hình của tôi và khi gặp lại cô bạn cũ từng bắt nạt, tôi thấy sự kinh ngạc trong mắt cô. Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc.” (Nguồn: Unilad)






Source: https://afamily.vn/luc-lai-anh-cu-thoi-trung-hoc-nguoi-phu-nu-vo-cung-suy-sup-va-quyet-dinh-giam-mot-nua-can-nang-lam-lai-cuoc-doi-20171222160904076.chn