Hơn 10 năm xa cách, trở về bên vợ con, chồng tôi bất ngờ nảy sinh nghi ngờ, đẩy hôn nhân vào bế tắc.
Tôi năm nay 34 tuổi, chồng 38, đã kết hôn 15 năm và có 2 con. Chồng tôi từng là tài xế xe tải, ít khi ở nhà, nhưng giờ đã nghỉ làm và ở gần gia đình. Mặc dù tôi không phản đối việc anh ấy gặp gỡ bạn bè, nhưng tôi rất đau lòng khi anh vô tư kể chuyện đi chơi gái với bạn. Hồi đó, tôi đã cho phép anh đi chơi với hai người bạn lăng nhăng, nhưng giờ đây tôi cảm thấy niềm tin của mình bị tổn thương.
Tôi không tin chồng mình lại phản bội sau 15 năm, vì tôi luôn thấy anh là người tử tế. Nhưng thật đau lòng khi anh đã sa vào cám dỗ, với lý do nực cười rằng "mọi người đều làm vậy". Anh còn khẳng định chỉ đi một lần cho biết, nhưng điều đó quá khó chấp nhận. Tôi không thể quên chi tiết anh kể về việc đi gái, và tim tôi như ngừng đập khi nghe anh nói về giá cả. Những lỗi lầm khác có thể tha thứ, nhưng việc này thì không. Dù chồng đã cố gắng làm lành trong 10 ngày qua, tôi chỉ cảm thấy giận dữ và đau đớn, không muốn gặp hay nói chuyện với anh nữa. Nghĩ đến cảnh chồng bên người khác, lòng tôi thắt lại, nước mắt rơi đầy cay đắng.
Hiện tại, tôi và chồng đang ngủ riêng như thể ly thân. Anh muốn tôi tha thứ và coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không thể quên. Tôi cố gắng giữ gia đình cho các con, nhưng để làm điều đó, tôi cần chấp nhận và tha thứ cho chồng. Tôi không biết phải làm sao, gặp gỡ mọi người vẫn vui vẻ, nhưng đêm về lại khóc và buồn. Tôi rất mong nhận được lời khuyên để giữ gìn mái ấm gia đình, vì ly dị thì dễ nhưng lại ảnh hưởng đến con cái.
Đọc tâm sự của bạn, tôi cảm nhận được nỗi đau và sự hụt hẫng khi niềm tin bị tổn thương. Tuy nhiên, tôi cũng ngưỡng mộ nghị lực và sự bình tĩnh của bạn khi đối mặt với sự phản bội, điều không phải ai cũng làm được.
Hiện tại, bạn đang lưỡng lự giữa việc đi hay ở. Nếu đi, bạn lo cho các con không có mái ấm trọn vẹn; nếu ở, bạn đau khổ khi niềm tin và tình yêu đã rạn nứt. Quyền quyết định thuộc về bạn, nhưng hãy cân nhắc kỹ. Nếu tiếp tục hôn nhân, bạn có thể tha thứ cho chồng và liệu mối quan hệ có thể phục hồi như xưa không? Khi ba mẹ ly thân, liệu các con có hạnh phúc? Nếu ly hôn, bạn có đủ kinh tế để nuôi con và đảm bảo tương lai ổn định? Chồng bạn có quan điểm sai lầm về ngoại tình; nếu không thay đổi, bạn có chấp nhận được không? Hôn nhân cần xây dựng trên sự tin tưởng và tôn trọng.
Khi lòng tin bị tổn thương, việc hàn gắn rất khó khăn. Hãy lắng nghe trái tim mình và tham khảo ý kiến từ người thân để đưa ra quyết định đúng đắn. Chúc bạn bình yên!


Source: https://afamily.vn/hon-10-nam-xa-nha-khong-sao-toi-luc-ve-o-voi-vo-con-chong-toi-bong-nay-sinh-to-mo-den-muc-gay-hoa-do-vo-ca-hon-nhan-20240528193632402.chn