Hơn một năm sống chung với hàng xóm khó chịu, giờ đây lại gặp phải tình huống khiến tôi bối rối.
Từ khi chuyển đến khu phố này, gia đình tôi luôn gặp rắc rối với tiếng ồn từ hàng xóm. Mặc dù đi làm không vấn đề gì, nhưng về nhà tôi rất căng thẳng vì tiếng hát lớn của anh Nhân bên cạnh. Nghe nói anh ấy sống một mình sau khi bị vợ bỏ, nên thường mở nhạc lớn vào buổi tối, khiến các con tôi không thể học. Khi chồng tôi nhắc nhở anh Nhân, anh ta đã mắng chồng tôi một cách thô lỗ. Nhiều hàng xóm khác cũng phàn nàn nhưng không muốn dây dưa, vì vậy họ khuyên chồng tôi nên nhẫn nhịn. Đến khi về khuya, dù anh Nhân có giảm âm lượng, nhưng loa vẫn chĩa về phía nhà tôi, khiến vợ chồng tôi không thể ngủ yên.
Nhiều đêm chồng tôi định gây gổ với Nhân nhưng tôi can ngăn, vì chồng có vợ con, còn Nhân chỉ có một mình. Tháng trước, bố tôi sang nhà hàng xóm thì bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc lớn, khiến gia đình tôi khó chịu. Chồng tôi nhắc bố tránh xa Nhân, nhưng sau đó, bố vẫn mời Nhân đến uống rượu. Dù không thích, nhưng chúng tôi không muốn làm bố buồn. Cuộc gặp ban đầu ngượng ngùng nhưng sau đó mọi người vui vẻ hơn, tôi biết Nhân bị vợ bỏ vì yếu sinh lý. Từ đó, Nhân không còn mở nhạc lớn nữa, gia đình tôi cũng ngủ ngon hơn. Bố tôi thật khéo léo, chỉ với một bữa nhậu đã giải quyết mâu thuẫn giữa hai nhà.
Hôm qua, anh Nhân ghé thăm và bày tỏ thích không khí gia đình ấm cúng, chán ăn cơm ngoài. Anh khen đồ ăn tôi nấu và muốn góp tiền để tôi nấu bữa tối, còn tình nguyện rửa bát. Chồng tôi đồng ý, nhưng tôi đang do dự vì lo ngại về những rắc rối có thể phát sinh và ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Source: https://afamily.vn/hon-1-nam-chiu-dung-hang-xom-xau-tinh-gio-lai-phat-sinh-viec-khien-toi-kho-xu-20231112161720203.chn