“Hy sinh bán nhà để hỗ trợ người yêu cũ, chồng để vợ về ngoại ở”
Chào các chị em! Trong khi mọi người tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4, mình cảm thấy chán nản vì phải ở nhà. Mới hai ngày nghỉ mà mình đã ngán ngẩm vì chồng cứ làm phiền, xin tiền để giúp người yêu cũ của anh. Mình và chồng đã từng có một mối tình đầu, còn anh thì đã yêu người phụ nữ khác trước mình. Nghe nói họ có quá khứ khá phức tạp, từng có thai ngoài ý muốn. Chồng xin mình cho anh tiền để giúp người yêu cũ, lý do chia tay giữa họ là do gia đình anh phản đối mối quan hệ này.
Sau một năm quen nhau, mình và anh kết hôn với sự chúc phúc của gia đình. Sau khi cưới, bố mẹ chồng mua nhà cho hai vợ chồng ở riêng, giúp chúng mình thoải mái hơn. Anh có công việc ổn định và thường đưa hết lương cho mình chi tiêu, nên mỗi tháng mình tiết kiệm được gần chục triệu. Từ khi cưới, chồng mình không nhắc đến người yêu cũ, và khi mình hỏi, anh luôn khẳng định họ đã không còn liên lạc. Mình tin tưởng chồng và không bận tâm về quá khứ. Sau hai năm cưới, chúng mình đã tích cóp được hơn 200 triệu và dự định sẽ tiết kiệm thêm năm nay để xây thêm hai tầng cho nhà, nhằm tạo điều kiện ổn định trước khi sinh con.
Chồng mình đồng ý với kế hoạch trước đó, nhưng gần đây anh về nhà và nằng nặc yêu cầu mình rút 100 triệu để lo công việc. Khi mình hỏi, anh nói dối là để cho người khác vay, nhưng khi mình kiểm tra thì không ai cần vay cả. Chồng cáu gắt và bảo không được hỏi nhiều. Thái độ lấp lửng của anh khiến mình nghi ngờ. Anh còn đe dọa sẽ đi vay chị gái nếu mình không rút tiền. Mình nhất quyết không rút vì cho rằng phải có lý do chính đáng. Hai hôm trước, khi nghỉ lễ, chồng không vui và nằm suy tư. Khi mình hỏi, anh cầu xin mình rút 100 triệu để giúp người yêu cũ.
Anh nói người yêu cũ của anh đang ốm nặng và cần tiền cho ca phẫu thuật tim. Anh cảm thấy thương xót vì họ đã có gần 3 năm yêu nhau. Anh đã hứa giúp cô ấy 100 triệu đồng và thậm chí còn bí mật thăm cô khi cô nằm viện. Người yêu cũ cảm ơn anh và gọi anh là chồng, nói rằng anh nhân hậu. Anh còn đề nghị đưa tôi vào thăm cô ấy và chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ cho cô. Nghe vậy, tôi càng cảm thấy ghen tuông và uất ức.
Mình không ngờ chồng lại lụy tình đến mức như vậy. Sau khi nghe chồng nói, mình đã lấy sổ đỏ nhà cho anh đứng tên và bảo rằng nếu anh muốn giúp tình cũ, thì mình sẽ về bên ngoại. Chồng im lặng trước phản ứng của mình. Hai hôm nay, mình bực bội vì anh đòi mình đưa 100 triệu, nhưng lại lạnh nhạt với mình. Mình cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt. Thật ra, mình không tiếc 100 triệu nếu dùng cho việc chính đáng, nhưng không thể chấp nhận việc chồng mang tiền đi giúp người yêu cũ. Liệu mình có ích kỷ không?



Source: https://afamily.vn/de-vo-ve-ngoai-o-anh-ban-nha-di-ma-giup-nguoi-yeu-cu-6338.chn