Kết quả đáng buồn của những người chồng ngoại tình khi về già.
Khi đến nhà bác Huân ở Long Biên, Hà Nội, nhiều người sẽ thắc mắc về việc bác trai sống trong một căn phòng nhỏ cạnh ngôi nhà to lớn. Người phụ nữ ở tuổi lục tuần chia sẻ: “Ông ấy là chồng cũ của tôi và cha của các con, chúng tôi đã li dị gần 20 năm.” Bác kể lại rằng hồi trẻ, ông nổi tiếng đẹp trai nhưng cũng rất đào hoa. Sau khi kết hôn và có một con, ông thường chê vợ và đi cặp bồ. Dù bác đã nhẫn nhịn, ông vẫn tiếp tục ngoại tình trong suốt gần 10 năm sống chung, khiến bác chỉ biết lao vào làm ăn để nuôi 3 con.
Ông ấy đã bồ bịch nhiều năm, con cái không được quan tâm, vợ không hỏi han, thậm chí còn gây sự với tôi. Tôi chỉ tập trung nuôi dạy các con. Khi con gái út mới ba tuổi, ông ấy ép tôi ký đơn ly hôn, rồi mang hết tiền đi lấy vợ mới trẻ đẹp. Sau ly hôn, tôi phải thuê nhà sống tạm bợ cùng ba con, cuộc sống rất khó khăn. Hai năm sau, ông ấy quay về cầu xin tha thứ, nói rằng bị vợ mới lừa và tay trắng. Tôi đã mủi lòng nhưng chỉ sau nửa năm, ông ấy lại bỏ đi và mang theo hết những gì chúng tôi tích góp. Nhìn các con khổ sở, tôi rất hận.
Tôi đã gắng gượng nuôi các con khôn lớn thành người, chúng đều ngoan ngoãn và có công việc ổn định. Bác Huân sống cùng vợ chồng con trai cả, khi họ xây nhà mới, bác trai lần hai trở về, khóc lóc cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, bác không thể chấp nhận ông vì sự phản bội trước đây. Các con khuyên bác nên cưu mang ông vì ông đã già, không nơi nương tựa. Từ đó, bác coi ông như một người vô gia cư được mình giúp đỡ.
Bác Lân ở Quận 8, TP HCM có 5 người con, trong đó 3 trai. Bác sống với con trai lớn, trong khi chồng bác sống một mình ở ngoại thành. Bác chia sẻ rằng con cái cảm ơn ông đã sinh ra họ, nhưng thực ra bác không muốn nhìn mặt ông vì ông đã bỏ đi khi con út mới 7 tháng tuổi, mang theo hết tiền bạc và tài sản. Bác phải cho thuê nhà để có chỗ ở cho 5 mẹ con.
Tôi hận ông ta vì đã bạc tình, bỏ rơi con cái để nuôi người đàn bà khác. Gia đình tôi phải ra đường sau 3 năm ở trong nhà thuê, nhưng may mắn được người bà con cưu mang. Dù khó khăn trước đây, giờ các con tôi đã thành đạt và lo đầy đủ cho tôi. Một ngày, ông ta trở về, tiều tụy, không nơi nương tựa vì bị vợ chồng người tình đá ra. Ông ta không có tiền vì đã dồn hết cho mẹ con họ. Giờ đây, ông ta quay lại tìm kiếm chúng tôi. Thật cám cảnh khi những người đàn ông khác tuổi già lại được con cái chăm sóc, tôn trọng.
"Bác thở dài nói: 'Ông ấy rơi vào hoàn cảnh như thế, không biết có bao giờ hối hận không.'"


Source: https://afamily.vn/ket-cuc-tui-nhuc-khi-ve-gia-cua-nhung-nguoi-chong-ngoai-tinh-20140504064043331.chn