Khám Phá Bí Quyết Nuôi Dạy Con Của Nhà Thiết Kế Thời Trang Tài Năng
Chào Thùy, Thiên Khôi đã 4,5 tuổi và hiện đang học ở trường mẫu giáo quốc tế. Bé biết viết chữ cái, đọc số, sử dụng tiếng Anh cơ bản, cộng trừ đơn giản và tự lập trong sinh hoạt cá nhân. Để giúp bé hòa nhập, vợ chồng mình thường mua đồ chơi có chữ và số, cùng với sách từ điển Anh-Việt có hình ảnh sinh động để bé thích thú học. Nhờ đó, bé đã tự ăn, gấp chăn màn, mặc quần áo và làm vệ sinh cá nhân một cách độc lập.
Mình cần hướng dẫn bé theo nguyên tắc gia đình và khuyến khích tinh thần tự giác. Bé rất hay hỏi, và dù bận rộn, vợ chồng mình luôn dành thời gian để trả lời đầy đủ câu hỏi của con. Nhiều lần, những câu hỏi của bé khiến mình và vợ phải nhìn nhau bối rối, như khi bé thắc mắc về cánh quạt hay chớp và tiếng sấm. Mình thường cân nhắc câu trả lời và nếu cần, hẹn bé sẽ giải thích sau hoặc trả lời theo cách khơi gợi trí tưởng tượng.
Để giải thích về việc ánh chớp xuất hiện trước tiếng sấm, mình nói với con rằng vì mắt ở phía trước nên thấy chớp trước, còn tai ở sau nên nghe tiếng sấm sau. Bé chấp nhận lời giải thích đó. Hiện tại, Thiên Khôi đang học tại trường mẫu giáo quốc tế. Mặc dù nhiều bậc phụ huynh cho con học nhiều môn như múa, âm nhạc, tiếng Anh và toán, gia đình mình không ép Khôi học thêm gì ngoài trường. Mình tin tưởng vào môi trường học của bé. Từ 2 tuổi, bé đã học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và hiện tại khả năng tiếng Anh của bé rất tốt. Cách học của bé không bị áp lực, mà chỉ là học qua chơi. Trong môn Toán, bé chỉ học 2 tiết một tuần với nội dung đơn giản và vui nhộn.
Ngoài những kỹ năng đơn giản, bé chỉ học và chơi ở trường, không tham gia ngoại khóa. Theo mình, ở độ tuổi này, bé cần môi trường vui chơi lành mạnh, thông minh. Việc học ở trường rất nhẹ nhàng và vui vẻ, bé không cảm thấy áp lực. Mỗi khi bé đi học về, mình thường hỏi chuyện và thấy bé say mê học. Ngày đầu tiên đi học của Khôi rất đặc biệt. Dù gia đình chuẩn bị tâm lý bé sẽ khóc, nhưng do bé hiếu động và thích chơi với bạn, nên khi vào lớp, bé đã bị cuốn hút và quên cả mẹ.
Mình khóc không phải vì con mà vì chính mình, đứng ngoài lớp học, vừa dõi theo con vừa rơi nước mắt. Cảm xúc lúc ấy thật lạ: thương, nhớ, hạnh phúc, xót xa… Đây sẽ là kỷ niệm khó quên. Làm mẹ, mình luôn cố gắng chăm sóc và dạy dỗ con trai Khôi, cậu bé 4,5 tuổi, tình cảm nhưng ương bướng, tự lập và có trí nhớ tốt. Gia đình mình tin rằng bố mẹ phải làm gương để con hiểu nếp sống và cách suy nghĩ. Khôi cũng bướng bỉnh như bao đứa trẻ khác, có tính cách mạnh mẽ, thường không nghe lời và làm theo ý mình. Chỉ cần bố mẹ không khéo, Khôi sẽ từ phản ứng gay gắt chuyển sang yếu đuối và khóc lóc.
Vợ chồng mình thường gặp khó khăn với con, nhưng chỉ khuyên nhủ và giải thích cho bé hiểu. Có lúc bé không nghe lời, mình chỉ im lặng và yêu cầu bé vào phòng. Thường sau 5 phút, bé sẽ ra xin lỗi. Là một nhà thiết kế thời trang, mình có quan điểm riêng về việc nuôi dạy con.









Source: https://afamily.vn/me-va-be/gap-nha-thiet-ke-thoi-trang-co-nhieu-bi-quyet-day-con-hay-20130309080951502.chn