"Khám Phá Nhiều Nguyên Nhân Khiến Các Ông Chồng Ngừng 'Chuyện Ấy' Với Vợ"
Nhiều cặp vợ chồng sau giai đoạn nồng nàn thường rơi vào tình trạng nguội lạnh trong chuyện chăn gối, do nhiều yếu tố như con cái, mệt mỏi, sức khỏe hay thời gian bên nhau quá lâu. Nếu bạn đang gặp phải tình huống này, đừng lo lắng vì đây là vấn đề chung. Trên Reddit, nhiều chồng đã chia sẻ về lý do khiến đời sống tình dục của họ trở nên bế tắc. Một ví dụ là một cặp vợ chồng 58 tuổi, đã sống bên nhau gần 40 năm, cho biết lần cuối họ gần gũi là vào tháng 8 năm 2002, sau khi vợ gặp vấn đề tâm lý và sức khỏe, dẫn đến việc mất hứng thú tình dục.
Ngày xưa, vợ tôi luôn chăm sóc tôi và các con. Giờ tôi phải chăm sóc cho bà ấy. Mặc dù tôi vẫn có ham muốn, tôi sẽ giữ trọn lời thề của mình. Chúng tôi có 3 con và sống trong một căn hộ nhỏ, cả hai đều đi làm suốt ngày và ít thời gian cho nhau. Ở tuổi ngoài 40, vợ tôi không còn hứng thú với sex, nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian cho nhau qua những bộ phim và chương trình yêu thích. Dù đã vài năm không quan hệ, chúng tôi vẫn trao nhau ôm ấp, hôn hít và lời yêu thương. Chúng tôi như những người bạn thân, cùng nhau nuôi dạy con cái và xây dựng cuộc sống gia đình ổn định.
“Sau 12 năm hôn nhân, vợ chồng tôi hòa hợp mọi thứ trừ sex. Vợ tôi không còn hứng thú với chuyện đó, và trong cả năm qua, chúng tôi chỉ gần gũi một lần. Tôi đã nhiều lần gợi ý và mong chờ sự lãng mạn, nhưng cô ấy luôn từ chối. Tôi rất tức giận và đã gây gổ, nhưng điều kỳ lạ là cô ấy không nhận ra chúng tôi đã không quan hệ gần một năm.”
Ba tháng sau, mọi thứ có vẻ khả quan hơn, nhưng đến nay, đã ba tháng vợ chồng tôi không chạm vào nhau. Tôi cảm thấy vợ không còn yêu tôi nữa; cô ấy vui vẻ khi có khách nhưng lại khác hẳn khi chỉ có hai chúng tôi. Tôi đã nói với vợ về suy nghĩ này, và mặc dù cô ấy không đồng ý, nhưng sau đó có sự thay đổi tích cực. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cay đắng như đang trong vòng luẩn quẩn.
Chúng tôi đã cưới nhau 17 năm, nhưng hơn 10 năm qua không còn quan hệ tình dục. Vợ tôi được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn 3 vào năm 2007. Sau nhiều liệu trình hóa trị và xạ trị, cô ấy đã mất hết ham muốn tình dục, và những nỗ lực của chúng tôi chỉ khiến cô ấy đau đớn vì chứng teo âm đạo.
Tôi đã trải qua nhiều khó khăn và đau khổ, nhưng tôi yêu cô ấy hơn bất cứ điều gì. Vợ tôi không tin vào thuốc tránh thai, và mỗi lần quan hệ, cô ấy lại mang thai. Giờ tôi đã có 5 đứa con và không muốn có thêm. Tôi thực sự mong muốn đi thắt ống dẫn tinh, vì thà như vậy còn hơn sinh thêm con mà không đủ khả năng nuôi dưỡng. Vợ tôi mắc hội chứng sợ vi khuẩn, khiến chúng tôi không còn tiếp xúc thân thể suốt 5 năm. Sau 30 năm kết hôn, cảm giác bị lợi dụng trong tình dục đã làm tôi mất hết hứng thú.






Source: https://afamily.vn/tiet-lo-hang-loat-ly-do-khien-cac-ong-chong-chang-con-lam-chuyen-ay-voi-vo-nua-2017120812335888.chn