Khám Phá Quá Khứ Tai Tiếng, Tôi Bị Mẹ Chồng Đuổi Khỏi Nhà
Tôi là một độc giả trung thành của mục này, nhưng chưa từng dám góp ý vì cảm thấy mình chưa đủ khả năng. Hôm nay, sau nhiều suy nghĩ, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Quá khứ của tôi không mấy tốt đẹp và gây đau khổ cho tôi hiện tại. Ở tuổi 23, sau khi ra trường, tôi đã yêu một người đàn ông lớn tuổi hơn và đã có công việc ổn định. Khi đó, tôi còn trẻ con và chưa thực sự yêu anh ấy, trong khi anh lại muốn kết hôn. Sau 4 năm từ hôn, tôi gặp chồng hiện tại trong một lần đi mua sắm, và vì gia đình giục, tôi đã đồng ý kết hôn.
Chỉ còn một tuần nữa là đám cưới, nhưng tôi vẫn lăng nhăng với một người đàn ông khác. Ngày chồng sắp cưới bắt gặp tôi và người đó ôm hôn ở công viên, anh lập tức đòi hủy hôn. Từ đó, tôi bị mang tiếng phản bội, gia đình tôi xấu hổ, mẹ tôi từ mặt tôi trong một thời gian dài. Phải đến 1-2 năm sau, khi mọi người không còn bàn tán, mẹ mới chấp nhận tôi. Bốn năm sau vụ hủy hôn, tôi gặp chồng hiện tại tại một cửa hàng quần áo, và mới biết chúng tôi làm cùng công ty, mặc dù khác bộ phận. Anh đã quý mến tôi từ lần đầu gặp.
Tình yêu đến, anh thổ lộ muốn cưới tôi. Tôi bối rối nhớ về quá khứ, nên đã kể cho anh nghe về những sai lầm xưa cũ. Anh chỉ cười, bảo đó là quá khứ và thấy tôi đã chín chắn hơn. Anh yêu tôi vì con người hiện tại, không để tâm đến những gì đã qua. Tôi cảm động trước lời anh nói. Suốt 4 năm qua, tôi đã trưởng thành, không dễ dãi trong tình cảm và chỉ rung động trước anh. Trước khi kết hôn, tôi thường về nhà anh chơi và được gia đình anh quý mến, đặc biệt là mẹ anh.
Bà nói tôi và anh nên cưới để bà có cháu bế. Thấy gia đình anh yêu quý tôi, tôi càng áy náy về quá khứ của mình. Dù muốn kể cho mẹ anh biết, nhưng anh ngăn cản, bảo đó là chuyện riêng và có thể làm người khác hiểu lầm về tôi. Tôi yêu anh và đồng ý cưới sau 8 tháng quen biết. Những tháng đầu ở nhà chồng, tôi hạnh phúc, đặc biệt khi biết mình có bầu, mẹ chồng càng chăm sóc tôi hơn. Nhưng một ngày, chúng tôi cãi nhau vì chuyện nhỏ, và anh đã công khai chỉ trích quá khứ của tôi trước mặt bố mẹ chồng. Khi nhận ra sự việc, mọi thứ đã quá muộn.
Bố chồng tôi đứng nhìn tôi không chớp mắt, còn mẹ chồng thì xỉu ngay khi nghe chuyện. Khi tỉnh dậy, bà chỉ trỏ vào tôi và hỏi: “Có thật những lời thằng Q nói đúng không?”. Tôi gật đầu xin lỗi, nhưng bà đã chỉ trích tôi là "con dâu lăng loàn, khốn nạn" và không hiểu sao Q lại lấy tôi. Dù tôi cầu xin, bà nhất quyết không tha cho tôi tội “nói dối trắng trợn” và còn nghi ngờ về đứa con trong bụng tôi. Cuối cùng, bà đuổi tôi ra khỏi nhà, và tôi phải về sống tạm với gia đình mình suốt 2 tháng qua.
Chồng tôi đã cầu xin mẹ tha lỗi cho chúng tôi vì đã giấu giếm, nhưng bà vẫn không thay đổi. Bố mẹ tôi cũng đã sang xin lỗi, nhưng mẹ chồng vẫn dứt khoát từ chối. Mỗi ngày đi làm về, nhìn bụng bầu, tôi cảm thấy tủi thân và buồn. Tôi tự hỏi liệu mình có sai khi giấu mẹ chồng. Giờ tôi phải làm gì để lấy lại tình cảm của mẹ chồng và không làm chồng khó xử?



Source: https://afamily.vn/phat-hien-qua-khu-tai-tieng-toi-bi-me-chong-duoi-khoi-nha-6407.chn