Khám Phá Vị Lạ Trong Bình Nước Uống Của Chồng: Nỗi Nghi Ngờ Và Cuộc Tìm Kiếm Sự Thật Không Dễ Dàng
Chuyện này đã xảy ra vài tuần trước, trước Tết Nguyên đán, nhưng giờ tôi mới bình tĩnh để kể lại. Hôn nhân của tôi không hẳn hạnh phúc, nhưng chúng tôi vẫn tôn trọng nhau và duy trì gia đình. Sau 3 năm kết hôn, tôi đã sinh cho chồng một cô công chúa, là sợi dây gắn kết. Thế nhưng, chồng tôi lại ngoại tình. Tôi không thể ngờ rằng người đàn ông bên cạnh mình lại lén lút tằng tịu với người khác, đặc biệt khi cô ta còn thua kém tôi. Chồng tôi vốn cẩn thận và nguyên tắc, nên tôi luôn tin tưởng anh. Việc tôi phát hiện ra anh cặp bồ chỉ là tình cờ.
Khoảng 3 tháng trước khi xảy ra biến cố, vợ chồng tôi thường lạnh nhạt và hay cãi vã, không còn chuyện giường chiếu, mỗi người ngủ một nơi. Tôi thường dỗi hờn, trong khi chồng lại thờ ơ. Tôi mong anh quan tâm hơn để hạnh phúc như trước. Trước mặt con, chúng tôi vẫn diễn như một gia đình hạnh phúc, nhưng thực tế thì khác. Tôi hy vọng dịp Tết sẽ cải thiện tình cảm, nhưng khi đang dọn dẹp nhà cửa, tôi uống nước trong bình của chồng và cảm thấy vị nước rất lạ, sặc mùi clo.
Trước đây, chồng tôi rất kỹ tính với nước uống, luôn mang theo bình lớn để không phải chung đụng với ai. Anh thích uống nước ở nhà vì cho rằng nước đó ngon hơn. Tôi từng thắc mắc về việc anh có thể uống nước ở công ty hay không, nên đã hỏi một đồng nghiệp thân thiết của anh. Cô ấy cho biết nước ở công ty vẫn bình thường và chồng tôi thường ra lấy nước vì có thói quen uống nhiều để thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, tôi vẫn hoài nghi về nguồn nước lạ mà anh uống, đặc biệt khi giờ anh đã là sếp và không cần phải ở công ty suốt cả ngày. Anh không hay ra quán cafe hay tập thể thao, điều này khiến tôi càng nghi ngờ.
Tôi nghi ngờ chồng mình đã ghé thăm ai đó và âm thầm điều tra. Sau hai tuần, tôi phát hiện nước trong bình của anh có vị lạ vào ba ngày trong tuần, đặc biệt là ngày thứ ba. Tôi quyết định theo dõi và thấy chồng âu yếm với một cô gái ở chung cư. Tôi biết rằng cô ta phải xuống tầng một để gặp chồng tôi. Tôi cảm thấy sốc và thất vọng khi thấy chồng mình không còn cẩn thận như trước. Tối đó, tôi đã dọn sang nhà ngoại cùng con, để lại một tờ giấy thông báo về việc tôi biết chuyện ngoại tình của anh.
Chồng đã xin lỗi nhưng tôi không chấp nhận, thậm chí bố mẹ tôi còn đuổi anh về khi anh sang nhà ngoại. Trong suốt Tết Nguyên đán, tôi ở với bố mẹ và không muốn liên lạc với chồng. Có lẽ cuộc hôn nhân này đã không còn cứu vãn được nữa.


Source: https://afamily.vn/phat-hien-vi-la-trong-binh-nuoc-uong-cua-chong-long-toi-sinh-nghi-nhung-de-vach-tran-su-that-qua-khong-don-gian-20210216213828847.chn