Khi 19 tuổi, tôi say đắm một người đàn ông 42 tuổi, nhưng lại phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ hai đứa con của anh.
Tôi là người bướng bỉnh và trẻ con, sống phụ thuộc vào cha mẹ, nên việc tự lập khi lên đại học khá khó khăn. Năm nhất, tôi tham gia một câu lạc bộ và quen chú quản lý 42 tuổi, nhưng rất trẻ trung và thân thiện. Chú thường xuyên nhắn tin, gọi điện và đưa tôi đi ăn, thậm chí còn trả tiền thuê nhà cho tôi. Tôi không hiểu tại sao chú lại tốt với tôi như vậy, nhưng nghĩ rằng mình thật may mắn. Tuy nhiên, chú càng ngày càng muốn gặp tôi nhiều hơn, đến thăm nhà tôi mỗi ngày 1-2 tiếng, và cuối cùng ôm chầm lấy tôi, khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Chú thường qua nhà tôi dọn dẹp, khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi nghĩ chú chỉ hơn 30 tuổi và chưa có vợ. Sau 5 tháng, chú tỏ tình và tôi vui vẻ đồng ý. Chú chăm sóc tôi rất chu đáo, càng khiến tôi yêu chú hơn. Tuy nhiên, tôi phát hiện chú đã ly hôn và có hai con. Vợ cũ của chú ở Mỹ. Tôi rất phẫn nộ vì bị lừa dối, nhưng sau khi chú quỳ xin lỗi và bày tỏ tình cảm, tôi quyết định tha thứ và tiếp tục bên chú.
Chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng tôi nhận được cuộc gọi từ con gái chú. Em muốn gặp tôi nhưng tôi từ chối vì sợ. Em nói không muốn có một người mẹ kế quá trẻ như tôi và khuyên tôi nên chia tay để tìm bạn trai cùng tuổi. Cuộc gọi khiến tôi buồn, và sau đó tôi biết em lo sợ tôi chỉ muốn lợi dụng bố em. Thực ra, tôi yêu chú thật lòng và muốn ở bên chú lâu dài. Tuy nhiên, tôi không biết làm thế nào để hòa hợp với hai con riêng của chú. Trong lúc đang bối rối, con gái và con trai chú đã tìm đến tận phòng trọ của tôi.
Tôi chưa kịp mời nước, hai em đã mắng tôi là hồ ly tinh. Do tôi, bố đã đánh hai em. Em trai kể khi chú muốn cưới tôi, em gái phản đối vì cho rằng tôi là kẻ đào mỏ, không muốn tôi chen vào tình cảm gia đình. Chú đã tát con gái và yêu cầu em tôn trọng tôi, nên giờ ba cha con đang giận nhau. Hai em đổ hết lỗi lên đầu tôi. Chưa cưới mà tôi thấy không thể sống chung với hai em. Tôi nên làm gì bây giờ?



Source: https://afamily.vn/19-tuoi-toi-cuong-nhiet-dien-dai-yeu-mot-nguoi-dan-ong-42-tuoi-va-bi-2-con-cua-nguoi-yeu-kich-liet-phan-doi-20171114145017844.chn