Khi cảm thấy chán chồng, hãy… nhìn vào gương.
Tự an ủi rằng mình vẫn ổn, thậm chí còn hấp dẫn. Ngày nay, con người không chỉ trang điểm mà còn xăm, phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện vẻ ngoài. Các cặp vợ chồng giờ đây có thể trông đẹp hơn, làm cho mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng, nhiều cặp vẫn cảm thấy chán nhau dù không có vấn đề nghiêm trọng nào. Cuộc sống trở nên nhàm chán với những thói quen lặp đi lặp lại và lo toan hàng ngày.
Cảm giác già nua vì sự phát triển nhanh chóng của cuộc sống hiện đại, trong khi mình vẫn sống như xưa khiến tôi chán nản. Thế nhưng, khi tự kiểm điểm, tôi nhận ra mọi thứ đều có lý do chính đáng: lo lắng cho nhà cửa, con cái và hy sinh tuổi trẻ. Tôi thấy tình thương dành cho chồng lại trỗi dậy. Anh không phải hoàn hảo nhưng biết yêu thương và chăm lo gia đình. Dù đôi khi tôi cáu giận, anh không để bụng lâu. Nhìn lại album cũ, tôi thấy mình trẻ đẹp và nhớ về một thời đã yêu “anh chàng đẹp trai” ấy. Những kỷ niệm đó là gương soi quá khứ, cho tôi nhận ra rằng mình vẫn còn nhiều điều phải ân hận với chồng, dù anh cũng có những thiếu sót.
Ta đã dành hết thời gian cho con cái và bỏ mặc chồng, và ông ấy cam chịu. Nhiều người chán chồng vì thấy những người đàn ông khác giỏi giang. Thực tế lại nhắc nhở rằng tuổi xuân đã qua, và ta cũng cảm thấy mình xấu đi. Dù thế, chồng con vẫn coi ta là “chúa tể”. Nếu chán, hãy soi gương, bạn sẽ thấy cuộc sống vẫn còn may mắn!


Source: https://afamily.vn/khi-nao-chan-chong-hay-soi-guong-20150508034234651.chn