Khi đang gặp khó khăn tài chính, được cho vay 100 triệu nhưng chỉ sau 2 ngày mang về khoe chồng, tiền đã "bay màu".
Trong khi nhiều gia đình, chồng phụ giúp vợ, nhà tôi lại khác. Chồng lười biếng, chỉ lo vui chơi, khiến tôi phải gánh vác mọi việc. Sau 4 năm cưới, chúng tôi chưa tiết kiệm được đồng nào, do chồng tiêu xài vào những thú vui vô bổ. Chúng tôi vẫn sống trong một căn nhà tạm do bố mẹ chồng cho, không dám sửa sang gì. Chồng không có chí tiến thủ, chỉ cần nhà che nắng che mưa là đủ. Trước đây, anh từng là thợ sửa điện, có lương đủ nuôi sống hai vợ chồng, còn tôi làm việc tại thư viện để kiếm thêm.
Chồng tôi tự dưng nghỉ việc và đầu tư vài chục triệu vào kinh doanh điện thoại cũ cùng bạn bè, nhưng sau hai năm dịch bệnh, công việc thua lỗ và không lấy lại được tiền. Khi gia đình túng thiếu, tôi thường than vãn về khoản tiền đó, khiến mối quan hệ giữa chúng tôi lạnh nhạt và hay cãi vã. Hiện tại, tôi có con nhỏ 2 tuổi, chồng không muốn to tiếng trước mặt con nên thường bỏ đi mỗi khi giận dỗi. Sau vài lần đi qua đêm, tôi phát hiện ra anh tham gia nhiều thú vui như chơi bi a, game online và cờ với bạn bè. Lương tôi không đủ lo cho hai mẹ con, trong khi chồng không có việc làm, chỉ thỉnh thoảng đưa ít tiền. Tôi cảm thấy buồn và ngột ngạt, muốn ly dị để tìm hạnh phúc mới, nhưng lại không nỡ nghĩ đến con.
Con tôi còn nhỏ, không thể thiếu tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Đầu năm nay, tôi đã khuyên chồng quay lại làm thợ sửa điện, nhưng anh không muốn. Sau khi tôi làm ầm lên và nhờ bố mẹ tác động, anh mới đi làm, nhưng chỉ được ít tháng rồi lại nghỉ. Nghe nói anh còn gây hấn với quản lý, nên không thể trở lại công việc đó. Cuộc sống đang bế tắc. Thư viện vì dịch không mở, lương của tôi giảm nhưng tôi vẫn lo lắng về khả năng cắt giảm nhân sự. Tôi cần tìm cách kinh doanh để tăng thu nhập và tạo việc làm cho chồng. Lúc này, một người bạn từ nước ngoài về, tôi định hẹn gặp để vay tiền.
Sau khi hỏi thăm cuộc sống của tôi, bạn ấy đã chủ động cho tôi vay 100 triệu đồng, không cần áp lực về thời gian trả. Tôi rất vui mừng và ghi nhớ sự giúp đỡ nhiệt tình này. Tuy nhiên, khi về nhà, chồng tôi đã lén lấy thẻ của tôi và rút hết số tiền trong 2 ngày, với lý do muốn trả nợ trước. Anh thừa nhận nợ 70 triệu đồng, khiến tôi chỉ còn lại 30 triệu. Tôi rất buồn và lo lắng, thậm chí phải đưa con về nhà ngoại. Giờ tôi không biết làm gì với số tiền ít ỏi này và cảm thấy mệt mỏi, không biết có nên ly dị chồng để tránh món nợ này hay không.


Source: https://afamily.vn/dang-trong-luc-hoan-canh-tung-thieu-duoc-cho-vay-100-trieu-nhung-mang-ve-khoe-chong-thi-tien-bay-mau-chi-sau-2-ngay-20211110103049274.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng