Khi tình cảm đang thăng hoa, chồng bất ngờ nói câu khiến tôi choáng váng.
Tôi và chồng đều đã trải qua một lần hôn nhân và có con riêng. Tôi kiếm 10 triệu đồng mỗi tháng, trong khi anh kiếm 20 triệu. Sau khi cưới, anh chỉ đưa tôi 5 triệu để chi tiêu cho gia đình, còn lại tôi phải tự lo. Hằng ngày, tôi vừa đi làm, vừa nấu nướng và chăm sóc hai con, trong khi anh chỉ đánh cờ với hàng xóm. Tôi cảm thấy mệt mỏi, như một người giúp việc không công. Trước đây, khi chỉ có hai mẹ con, tôi còn có thời gian giao lưu với bạn bè, nhưng giờ thì không. Tôi còn phải chăm sóc con riêng 5 tuổi của chồng, cháu rất nghịch ngợm, khiến tôi thêm mệt mỏi. Đêm qua, khi các con đã ngủ, chúng tôi đã ra phòng khách để dành chút thời gian cho nhau.
Khi đang trong giai đoạn mặn nồng, chồng tôi thông báo sẽ đưa mẹ anh về sống cùng, yêu cầu tôi phải giữ ý tứ. Tôi cảm thấy choáng váng, phản ứng mạnh mẽ và nói rằng tôi không phải người giúp việc, đã mệt mỏi với việc chăm sóc hai bố con anh. Chồng cho rằng tôi có trách nhiệm vì anh là trai trưởng, và nếu mẹ anh về, tôi phải chăm sóc bà. Tôi đề nghị anh phải đưa hết lương cho tôi giữ, nhưng anh cười khẩy và khẳng định sẽ đưa mẹ về dù tôi có phản đối. Tôi cảm thấy như mình sắp trở thành ô sin và muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, vì tôi không được coi trọng và lo sợ không đủ sức gánh vác.
Đã trải qua một lần tan vỡ, nếu lại thất bại, tôi sẽ rất ngại ngùng khi gặp người khác. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên không?
Source: https://afamily.vn/dang-man-nong-chong-bong-noi-mot-cau-khien-toi-muon-te-xiu-2022091310001355.chn