Khi vừa trở về nhà, tôi hoảng hốt phát hiện vợ nằm bất tỉnh trên sàn, con gái thì khóc thảm thiết bên cạnh; sự thật phơi bày khiến tôi nhận ra mình đã tệ hại suốt thời gian qua.
Vợ tôi là người phụ nữ rất mạnh mẽ. Hơn 6 năm cưới nhau, cô ấy chưa bao giờ nhờ vả tôi điều gì. Khi mới cưới, dù bị đau dạ dày, cô ấy vẫn tự đi làm và tự gọi taxi đến bệnh viện khi không chịu nổi. Sau khi sinh mổ, cô ấy cũng tự đứng dậy tập đi dù còn đau. Khi con bệnh, vợ tôi tự lo tất cả mà không gọi tôi. Tôi hỏi thì cô ấy chỉ nói: "Tự giác thì dậy chăm con, không thì thôi." Từ đó, tôi nhận ra vợ mình rất cá tính và không lo lắng cho cô ấy, nên tôi đã trở thành người đàn ông vô tâm, đi chơi với bạn bè mà không nghĩ đến vợ con.
Vợ tôi luôn nhẹ nhàng, không bao giờ trách móc hay gọi điện hối thúc tôi. Thỉnh thoảng, cô hỏi tôi về ngày đặc biệt, nhưng khi tôi không nhớ, cô không nói gì thêm. Một lần, tôi về nhà thấy bánh kem trong tủ lạnh và mới biết đó là sinh nhật con gái. Tôi nhận ra mình vô tâm, nhưng nếu vợ nhắc, tôi đã hủy hẹn để về cùng con. Đến nay, hơn 6 năm cưới, cô chưa từng nhờ vả tôi điều gì.
Gần đây, khi tôi đến nhà anh trai chơi và về muộn, vừa mở cửa, tôi nghe tiếng khóc của con. Tôi chạy vào phòng và thấy vợ nằm gục, máu chảy ướt áo do ngã đập đầu. Tôi hoảng sợ gọi xe cứu thương và tim vẫn đập nhanh.
Vợ tôi phải khâu 6 mũi do ngã khi thay bóng đèn. Trong lúc chờ vợ tỉnh lại, con gái oán trách tôi không quan tâm đến mẹ con. Hiện tại, sức khỏe vợ đã ổn định nhưng vẫn còn yếu. Tôi rất hối hận vì không ở nhà kịp lúc. Vợ có vẻ vẫn giận và bóng gió muốn đưa con về nhà ngoại. Tôi lo lắng vợ sẽ đòi ly thân hoặc ly hôn. Tôi cần tìm cách để vợ tha thứ và không muốn về ngoại nữa.


Source: https://afamily.vn/vua-buoc-vao-nha-toi-ta-hoa-khi-thay-vo-nam-guc-tren-san-con-con-gai-thi-gao-khoc-ben-canh-hoi-ra-moi-biet-bao-lau-nay-toi-qua-toi-te-20200330141946327.chn