"Khó chịu khi vợ... vẫn còn trong trắng"
Hương Trà, một cô gái xinh đẹp và nội tâm ở Đống Đa, Hà Nội, từng từ chối nhiều chàng trai để tập trung vào sự nghiệp. Khi đã thành đạt với chức trưởng phòng, Trà quyết định kết hôn với Tuấn, một kỹ sư điển trai. Tuy nhiên, đêm tân hôn không như mong đợi, Tuấn nổi giận khi phát hiện Trà vẫn còn trinh, buông những lời châm chọc đau đớn. Trà cảm thấy cuộc sống gia đình trở nên nặng nề và không hiểu tại sao sự trong trắng lại là vấn đề.
Chồng Phượng bộc bạch rằng anh thất vọng vì cô đã 30 tuổi mà vẫn trinh trắng, cho rằng lần đầu với cô nhạt nhẽo và chán ngán. Anh thường say rượu và chửi bới vợ, coi cô như "đồ hàng tồn". Dù Phượng luôn cố gắng giữ gìn và đối xử tốt với chồng, nhưng sau khi cưới, anh trở nên cục súc và khó tính, khiến cô cảm thấy chồng đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây.
Chị không hiểu tại sao chồng lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Khi cưới, anh rất hiền lành và chiều chuộng chị, còn chị thì lận đận trong tình yêu. Chị đã từng yêu hai người nhưng họ đều ra đi vì chị quyết giữ gìn cho đêm tân hôn. Khi đêm đó đến, chị ngỡ anh sẽ vui sướng khi biết mình là người đầu tiên, nhưng anh lại hỏi: “Em vẫn còn trong trắng cơ à?”. Câu hỏi khiến chị tổn thương, nhưng chị tự an ủi rằng có thể đó chỉ là sự phấn khích. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó khiến chị nhận ra sự thật. Mỗi lần bạn bè khen chị, chồng lại nói với giọng đầy tội nghiệp rằng chị chỉ là "của ế, của ôi" mà thôi.
“Nhục chứ sướng gì!” Nghe chồng nói vậy, chị bàng hoàng nhận ra từ khi cưới, anh đã tự cho mình quyền ban ơn chỉ vì chị còn trinh ở tuổi này. Chị không kìm được nước mắt vì cuộc đời thật chua chát. Ở các nước Á Đông, trinh tiết của phụ nữ vẫn rất quan trọng, nhưng không chỉ những cô gái đánh mất nó mới phải chịu đựng sự khinh thường. Ngay cả những người còn trinh cũng phải trải qua nỗi đau tương tự. Điều này cho thấy tư tưởng thiển cận của nam giới về trinh tiết đã gây ra tổn thương lớn cho phụ nữ.
Source: https://afamily.vn/phat-dien-khi-vo-con-trinh-2012072804164511.chn