"Khó chịu vì vợ hay mè nheo"
Anh Quang, 38 tuổi, giám đốc một công ty đồ gỗ ở Hoàng Mai - Hà Nội, thường cảm thấy mệt mỏi khi nghe nhắc đến vợ mình. Công việc bận rộn đã đành, nhưng anh còn mệt hơn vì vợ anh, chị Thư, thường xuyên nhõng nhẽo như một đứa trẻ. Chị Thư, con nhà giàu, không làm gì mà hay gọi điện cho chồng với những câu hỏi vặt vãnh. Anh Quang chia sẻ: "Khi yêu thì thấy dễ thương, nhưng giờ thì như đang trông một đứa trẻ." Nếu không nghe máy, vợ anh lập tức gọi taxi đến tìm và khóc lóc, nói rằng anh không còn yêu.
Mỗi lần vợ làm mình làm mẩy, anh lại khổ sở hết sức, phải dỗ dành như dỗ trẻ con để vợ bớt “xúc động”. Các công nhân trong xưởng thì cười cợt và chia sẻ nỗi “gian truân” với anh, giám đốc kiêm bảo mẫu. Hằng muốn chồng phục vụ từ A đến Z. Khi vắng nhà, anh đỡ mệt hơn, nhưng mỗi khi rảnh rỗi ở nhà, anh lại phải chạy theo ý vợ. Mệt mỏi nhất là khi vợ thay đổi ý kiến liên tục, như khi đòi ăn kem rồi lại muốn uống sinh tố. Trong bếp, anh cố gắng nấu ăn cho vợ nhân kỷ niệm ngày cưới, nhưng vợ lại không thích món đó. Việc chọn váy cho vợ cũng làm anh toát mồ hôi, phải chạy đi chạy lại giữa tủ quần áo và nơi vợ đứng chờ. Anh Lâm Nguyễn Chí Thanh cũng gặp tình huống tương tự với thói nhõng nhẽo của vợ.
Ban đầu, anh nghĩ vợ nhõng nhẽo vì mới cưới, nhưng sau khi được chiều chuộng, Hằng ngày càng đỏng đảnh. Cô không chỉ muốn chồng làm mọi việc cho mình, từ giặt đồ đến xỏ giày, mà còn bắt anh chạy đi mua đồ ăn mỗi bữa. Dù anh cố gắng để vợ thoải mái, cô vẫn không hài lòng. Cuối cùng, anh phải tuyên bố rằng nếu Hằng không thay đổi, họ sẽ ly thân, ngay cả khi cô đang mang bầu. Thói quen trẻ con của Hằng không chỉ xuất hiện khi hai vợ chồng ở nhà, mà còn trước mặt bạn bè và khách khứa.
Cô không ngại gào khóc, than vãn khi chồng không làm theo yêu cầu, khiến anh phải lang thang ngoài đường để nguôi giận. Ngày nào Minh cũng phải chịu đựng nước mắt và cơn hờn dỗi vô cớ của vợ, khiến anh kêu trời. Dù là trai ế, Minh vẫn lấy được cô bạn trẻ đẹp của em gái và cố gắng chiều chuộng vợ, hy vọng chị sẽ hạnh phúc. Nhưng ngược lại, chị càng đòi hỏi hơn, thường tìm cách khiến anh dành thời gian cho mình. Có hôm, khi đang bận rộn bên ngoài, Minh bất ngờ nhận được điện thoại của vợ, nghe chị rên rỉ: "Anh ơi, em đau bụng quá!"
Khi thấy vợ kêu đau bụng, anh hoảng hốt lo lắng cho đứa con. Về đến nhà, anh thấy vợ đang nằm trên sofa xem phim và ăn bỏng ngô. Thất vọng vì thái độ của vợ, anh trở nên cáu gắt, dẫn đến những cãi vã ngày càng nhiều. Cuối cùng, dù rất yêu vợ, anh đành phải nói: “Nếu em không thay đổi, chúng ta sẽ ly thân, dù em đang mang bầu,” khiến vợ khóc nức nở.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/dien-dau-vi-vo-nhong-nheo-20110517032655718.chn